BeoKute9758
New member
Trong lúc team cầu thủ rần rần vào sân thay đồ thì HLV Park Hang-seo lại ngồi một mình trầm ngâm bên ngoài cửa sân Al Tayer trong buổi tập trước trận gặp Jordan. Hình ảnh này khiến ai nấy đều thắc mắc: Chuyện gì đây?
Thực ra là do mặt cỏ sân Al Maktoum đang được "spa" (bảo dưỡng) nên cả đội tuyển Việt Nam lẫn Jordan đều không có buổi tập làm quen sân trước một ngày đấu như mọi khi. Thay vào đó, các anh em của thầy Park chỉ có ít phút đi dạo qua mặt sân Al Maktoum trước khi vào buổi tập chiều tại sân phụ Al Tayer.
Điều làm giới truyền thông khá bất ngờ là ban đầu, sau khi các cầu thủ Việt Nam vào trong sân Al Tayer để thay đồ tập thì HLV Park Hang-seo lại bất ngờ... ngồi lại bên ngoài một mình.
Hành động hơi "out of nowhere" của HLV Park Hang-seo khiến giới truyền thông tò mò muốn biết lý do
HLV Park Hang-seo ngồi trầm ngâm, không nói chuyện với ai trong khi các học trò bên trong đang rôm rả cười đùa trong phòng thay đồ, chờ ra sân tập.
Plot twist đây rồi! Hóa ra sau khi các cầu thủ Việt Nam đã vào hết, các phóng viên mới phát hiện ra sự thật: do quên không đeo thẻ nên thầy Park không thể vào sân tập để chuẩn bị cho buổi tập của tuyển Việt Nam... Phải đợi đến khi trợ lý ngôn ngữ Chung Kyu Jin mang thẻ ra thì HLV Park Hang-seo mới được "giải cứu" và vào sân tập Al Tayer cùng các học trò.
Nguồn: soha.vn