Vì sao giới thượng lưu lại mê mệt túi Hermès... cũ nát? ✨

Beo2k89621

New member
ad7dfb55a53428c50105.jpg


Thị trường đồ secondhand ngày càng hot, khiến những chiếc túi hàng hiệu không còn xa vời như xưa nữa rồi!

Jenny Walton đã ngóng nghêng chiếc túi Hermès trong nhiều năm trước khi chốt đơn vào mùa thu năm ngoái. Lý do cô nàng 33 tuổi này thèm thuồng chiếc túi trị giá hàng trăm triệu là vì theo cô, "chúng không bao giờ bị lỗi mốt" nha các bạn ơi!

Nhắc đến Hermès thì ai cũng biết họ có nhiều dòng túi, nhưng nổi nhất vẫn là Kelly và Birkin - hai dòng túi từ lâu đã là biểu tượng của giới thượng lưu rồi.

72c43d438b9c83dc4f87.jpg


Đặc biệt túi Birkin trong nhiều thập kỷ luôn giữ vị trí "túi xách quý hiếm nhất hành tinh", không chỉ vì chất liệu xịn xò mà còn vì số lượng giới hạn cực gắt.

Tuy nhiên, khi thị trường đồ cũ càng phát triển, túi Hermès trở nên "quen mặt" hơn nhiều. Và đây cũng là lúc cách nhìn về địa vị của người xách túi Hermès bắt đầu thay đổi. Với một số người, túi càng mới tinh thì càng... thể hiện

Walton là họa sĩ vẽ tranh minh họa, đồng thời cũng là influencer trên mạng xã hội. Cô đã mua chiếc túi Hermès của mình - một chiếc Kelly secondhand màu nâu tía với chi tiết kim loại mạ vàng - tại Paris với giá 3000 euro (khoảng 75 triệu đồng).

08dd68ed1471ccb92ced.jpg


Chiếc túi của Walton không mới cóng như vừa ra khỏi cửa hàng, nó có đầy dấu vết của thời gian, nhưng với cô thì điều đó lại làm chiếc túi "trông ngầu hơn" ấy chứ!

Nữ diễn viên Candice Bergen từng dùng túi Hermès như tấm vải để vẽ tranh luôn á. Người mẫu Julia Fox sở hữu một chiếc Birkin đầy vết xước ở các cạnh. Còn nhà thiết kế Mary-Kate Olsen thì có chiếc Kelly cũ đến mức không ai nhận ra được màu gốc nữa

"Dù chiếc túi có giá lên đến 10.000 USD (tương đương 256 triệu đồng), nhưng cô ấy chỉ xem nó như một chiếc cặp đựng đầy đồ của người bán ô tô cũ", Liana Satenstein, cựu editor của tờ Vogue, từng viết về Olsen như vậy.

d7234040deb866d9ace1.jpg


Mặc dù giá đắt đỏ, nhưng túi Hermès cũng chỉ sinh ra với mục đích như bao túi bình dân khác thôi: đựng đồ! Theo công ty Hermès, dòng Birkin kinh điển ra mắt năm 1984 nhờ cuộc trò chuyện giữa nữ diễn viên Jane Birkin và CEO Jean-Louis Dumas.

Khi cả hai ngồi cạnh nhau trên chuyến bay từ Paris đến London, bà Birkin kể với ông Dumas rằng bà cần một chiếc túi có thể chứa hết đồ đạc chuẩn bị cho con nhỏ.

Một dòng túi khác là Haut à Courroies cũng có xuất phát điểm rất thực tế: nó được thiết kế để... vận chuyển yên ngựa và ủng cưỡi ngựa đó nha! Tháng trước, một chiếc Haut à Courroies sờn rách đã được bán lại với giá hơn 32.000 USD (khoảng 754 triệu đồng) luôn.

Năm 2018, Ryan Reineck, giám đốc nghệ thuật 36 tuổi ở Manhattan đã bỏ ra 8.300 USD (khoảng 196 triệu đồng) để mua lại chiếc túi Haut à Courroies "lộn xộn". Theo anh, chính sự không hoàn hảo của nó mới tạo nên một chiếc túi đặc biệt.

f1e98bb3109431857b5e.jpg


W.David Marx, tác giả cuốn sách "Status and Culture" (Địa vị và Văn hóa), tin rằng để hàng xa xỉ trở thành biểu tượng của địa vị xã hội, chúng cần có dấu ấn, có liên hệ với cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ đơn giản là món đồ được nâng niu để "flex" trước mặt người khác.

Theo tác giả, khi một người xách chiếc túi Hermès cũ nát, điều đó chứng tỏ họ đeo nó không phải vì brand name, mà là vì tính hữu dụng của nó. Ông từng viết trong email: "Tôi thậm chí không quan tâm chiếc túi đó có bị lỗi mốt hay không, vì tôi không dùng nó để đánh dấu địa vị của mình. Nó chỉ là một cái túi thôi. Ai lại đi quan tâm một chiếc túi có bị sao hay không?".

3d4c33bac50a9f5f8c3b.png


d78261390da4e2d2fc91.jpg


2625fc4eff659ebb333f.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top