Teendc03fe89
New member
Nghe bảo không lấy chồng là bất hiếu, nhưng mà cưới liều người không hợp còn khiến cả nhà khổ hơn á. Thà chậm còn hơn ẩu đúng không nè!
Nhớ hồi 2-3 năm trước, lũ mình cứ hội tụ là bàn chuyện bao giờ lấy chồng, tiêu chí chọn người thế nào. Có đứa nào trong hội "xách váy về dinh" là mấy đứa còn lại đổ xô đi chúc mừng luôn. Thế mà giờ mọi thứ đã xoay 180 độ rồi các bạn ơi! Đám con gái giờ ít nhắc chuyện lập gia đình lắm, thậm chí topic người yêu cũng nguội hẳn. Thay vào đó toàn bàn về tiền bạc, sự nghiệp, skincare routine... Quan niệm giờ là: người yêu có thể để sau, nhưng sự nghiệp phải xịn sò. Chồng thì từ từ, nhưng trước 30 phải giàu đã
Thật ra những quan điểm này không sai nha, nó chỉ đang thay đổi cho hợp với thời đại thôi. Phụ nữ giờ tự chủ, độc lập hơn xưa nhiều nên sẵn sàng sống một mình, báo hiếu bố mẹ mà không cần đàn ông bên cạnh cũng dễ hiểu thôi. Con gái giờ vừa giỏi kiếm tiền, vừa nấu nướng đỉnh cao, chăm nhà cửa ngăn nắp, còn có thời gian tập gym, yoga... Vậy thì cần gì phải lấy một người đàn ông - mà chưa chắc đã tốt với mình cả đời nữa chứ?
Nghe nhiều câu chuyện những cô gái ngoan hiền, lễ phép, biết điều nhưng lại lấy phải chồng vũ phu, bạc bẽo đến nỗi giờ các cô khác nghe đến chữ "kết hôn" là run luôn rồi. Câu "lấy chồng như đánh bạc" không phải nói chơi đâu nhé! May mắn thì gặp người chín chắn, chững chạc, biết suy nghĩ, bao dung, lo cho gia đình. Còn số đen thì ông chồng ích kỷ, hiếu thắng, cờ bạc rượu chè... Lúc yêu thì ngọt ngào lắm, cưới về mới giật mình "ủa sao khác hẳn người yêu cũ vậy ta?" Chuyện hên xui này chính là lý do số một khiến con gái giờ sợ kết hôn đấy!
Thứ hai là drama mẹ chồng nàng dâu, hay chuyện sống chung với nhà chồng dễ sinh mâu thuẫn lắm á. Không phải ai cũng may mắn có mẹ chồng tâm lý, thương như mẹ đẻ, hoặc được ở riêng không phải chung đụng. Có những bạn lấy chồng xong phải sống với bố mẹ chồng, anh chị chồng và cả cháu trong căn nhà 35m2 ở khu phố đắt đỏ nhất. Riêng tư bằng không luôn, chạm mặt nhau suốt ngày cũng stress lắm rồi. Ở nhà được bố mẹ cưng chiều tẩm bổ như công chúa, lấy chồng xong lại biến thành ô sin sao? Nấu cơm không vừa miệng là bị chê. Đi làm cả ngày về muộn là bị bảo không biết làm việc nhà, ỷ lại...
Những mâu thuẫn tuy nhỏ nhưng nếu không khéo léo xử lý thì thành to, ảnh hưởng tình cảm cả nhà luôn. Mà con gái giờ quá độc lập nên tính cách cũng có phần mạnh mẽ, hiếm khi chịu nhún nhường như xưa nên tranh cãi với nhà chồng cũng thường xuyên lắm. Vì vậy "phải được ở riêng" giờ cũng là tiêu chuẩn chọn chồng rồi đó. Không đáp ứng được thì thôi, các cô cũng không cần lấy chồng đâu!
Một lý do nữa là chủ nghĩa độc thân đang được tôn thờ quá mức. Phụ nữ có thể xách ba lô đi du lịch bất cứ lúc nào, gặp gỡ nhiều người cũng là mục đích sống của họ. Thay vì trói mình trong bếp với mấy nồi niêu xoong chảo, họ thích đi đây đó, khám phá thế giới hơn. Không thể trách được họ, nhưng cũng nên nghĩ đến lúc đôi chân chùn bước, mình sẽ về đâu? Nơi nào sẽ là nhà để trở về sau những mỏi mệt, vì bố mẹ một lúc nào đó cũng không còn ở bên nữa rồi...
Câu hot nhất của phụ nữ hiện nay là "thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy chồng". Họ sẵn sàng sinh con, nuôi con một mình mà không cần đàn ông cùng chăm sóc gia đình nhỏ ấy. Họ nghĩ mình có thể làm mọi việc bằng sức mạnh và tình yêu với con. Nhưng thật ra, đến một thời điểm nào đó, họ sẽ nhận ra tầm quan trọng của người chồng, người cha trong gia đình đấy.
Tóm lại, nếu vì lý do không chính đáng mà không lập gia đình thì có vẻ bất hiếu thật. Nhưng nhắm mắt "cưới liều" người không hợp còn khiến người thân khổ hơn nữa á! Phụ nữ tự chủ cuộc sống của mình, hiếm khi bị áp lực giục cưới từ gia đình, xã hội mà nhắm mắt chọn bừa người để lấy làm chồng. Vì thế hãy cứ thong thả, suy nghĩ và chọn lựa thật kỹ người bạn đồng hành suốt đời thay vì e ngại, sợ sệt việc kết hôn nhé!
Nguồn: kenh14.vn