Vì sao game thủ "đầu 8X, 9X" vẫn mê mệt game cũ hơn là đi hóng "bom tấn" mới?

077a2b84c47461b1e3c2.jpg


f1ce7d1816cf7aceb332.jpg


8781a43aa6e223aa063a.jpg


Ngồi tán phét với mấy anh bạn dưới gốc ổi đầu khu tập thể, có thằng bạn gần 30 tuổi kể một câu chuyện mà nghe xong chỉ biết lắc đầu cười Hóa ra hôm trước nó lại đi "khẩu chiến" trên Facebook với mấy đứa còn đi học về chuyện... vẫn chơi game cũ thay vì hóng game mới.

Cưới vợ rồi, lo gia đình rồi mà còn tranh cãi với mấy bạn nhỏ về chuyện này thì đúng là "trẻ trâu" vô địch luôn Mỗi người một style chơi game, so sánh làm gì cho mệt? Hoá ra có đứa lên tiếng chê game cũ xấu, game mới đẹp hơn, rồi anh bạn mình nóng máu lên nhảy vào cãi nhau với mấy em còn phải xin mẹ tiền mua máy tính "phục vụ học tập"

f7160c3f1ec3d4ef1cd7.jpg


Nhưng nghĩ lại thì cũng weird thật Chẳng hiểu sao những game như AoE, StarCraft, DotA 1 vẫn cuốn hút mình hơn hẳn mấy tựa game mới toanh bây giờ. Thậm chí cài lại mấy game offline cũ chơi còn sướng hơn gấp tỷ lần cài Call of Duty hay Assassin's Creed mới ra mắt chưa đầy nửa năm trước nữa kìa!

Lý do gì đây? Đầu tiên phải kể đến việc mỗi tựa game đều có những nét độc đáo, đặc sắc riêng biệt. Chơi đến một lúc bạn sẽ nhận ra: "Ủa, cái này game trước đã có rồi mà, chỉ là nhai lại thôi. Chơi bản cũ vẫn hay hơn, bản này chả có gì mới cả"

Game mà chỉ đẹp hơn nhưng gameplay chẳng có gì breakthrough thì cũng không đáng để "cày" cho lắm. Nếu chỉ thích đẹp thì bỏ 100k ra rạp xem phim còn mãn nhãn hơn cơ

c5d84b8db83f9ce47f0a.jpg


Thứ hai, muốn chơi giỏi một game online thì phải bỏ ra cả đống thời gian để trải nghiệm và khám phá toàn bộ tính năng. Chính vì thế game thủ phải đầu tư rất nhiều time và công sức để "vọc vạch". Ai cũng thấy ngại cả, nên nhiều người chọn cách an toàn: thà trung thành với vài tựa game quen thuộc còn hơn phải mệt óc tìm hiểu mấy tính năng mới toàn không quen

a985c984327c232e7279.jpg


Ngoài ra còn có tâm lý hoài cổ nữa, đặc biệt là với mấy anh game thủ "đầu 8X, 9X". Game cũ là thứ kết nối cộng đồng tốt hơn mọi công cụ số hóa hiện đại đấy!

Bạn có thể nhắn tin Facebook làm quen với crush, nhưng đầu tiên toàn là những câu chuyện nhạt nhẽo thôi. Còn với game thì khác, được là chính mình, nói chuyện với người lạ cũng thoải mái vì có chung đam mê, chung tiếng nói mà

Không phải tự nhiên mà giờ diễn đàn game ở Việt Nam mai một dần. Hồi xưa một thread bàn về game có cả trăm, thậm chí nghìn comment vì tranh cãi một tình tiết nào đó. Kiểu như ending của Shadow of the Colossus ấy, xem xong bay màu luôn, anh chính dám hi sinh để cứu người mình yêu

Giờ ending game toàn kiểu phim hành động Mỹ, tắt não xem rồi mà vẫn thấy "chối tai"



Cuối cùng là cái cảm giác "tiếc" Thứ duy nhất giữ người chơi lại chính là sự tiếc nuối - bao nhiêu công sức đã bỏ ra để cày cuốc, kiếm đồ, nuôi account, cộng thêm số tiền không hề nhỏ đã nạp vàng, mua vật phẩm, thăng cấp VIP...

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top