Gần đây, làng game Việt liên tục chứng kiến cảnh "tan rã" của hàng loạt tựa game online chỉ sau vài ba tháng ra mắt thôi là "bay màu" luôn Mà toàn những cái tên được mong chờ, được hype khắp nơi, được giới truyền thông thổi như bom tấn cơ đấy. Vậy là dân mình giờ "khó tính" quá hay là cách các NPH mua game và vận hành đang có vấn đề nghiêm trọng?
Chắc chắn là vấn đề phức tạp như này không thể chỉ có một lý do duy nhất rồi. Việc một game sống còn hay không, sống lâu hay chết sớm phụ thuộc vào cả tá thứ: số lượng và chất lượng game cạnh tranh trên thị trường, thể loại game, hệ thống tính năng, cách vận hành, timing ra mắt, hay dịch vụ chăm sóc khách hàng... Nhưng mà nếu để ý kỹ thì vẫn có những điểm chung ở các tựa game "chết non" trong năm 2017 vừa qua đấy nhé.
Game Trung quá nhiều, cốt truyện y chang nhau
Không thể phủ nhận sự thống trị của game Trung trên thị trường, cũng không thể "đánh đồng" chất lượng tất cả game từ xứ tỉ dân. Hàng loạt siêu phẩm đang "làm mưa làm gió" hiện nay cũng từ Trung Quốc mà. Nhưng có lẽ đã đến lúc các NPH nên suy nghĩ lại việc cứ mãi đem về những cốt truyện tiên hiệp, kiếm hiệp nhàm chán đến nỗi... ngáp dài.
Đồ họa đẹp đến mức "hack não" là điểm chung của các game bom tấn tiền tỉ gần đây. Nhưng mà gạt cái vẻ ngoài long lanh sang một bên thì gameplay vẫn không khác gì mấy em "hàng sale" khác. Chính điều này khiến game thủ Việt bị "hẫng hụt" và bật ngửa ra sau một thời gian ngắn trải nghiệm. Bởi chẳng lý do gì phải tốn pin, hại máy để chơi một tựa game chỉ có cái đẹp mà thôi đúng không?
Không đủ "lực" giữ chân game thủ trung thành
Thật ra thì giờ game thủ Việt không thiếu game để chơi đâu. Dòng nào, thể loại nào, hệ điều hành nào cũng cả đống lựa chọn, chưa kể tốc độ ra game của các NPH càng ngày càng nhanh khiến cộng đồng "choáng váng", vừa thèm vừa chóng chán. Hôm nay game này, mai game khác - đó là tình trạng chung khó tránh khỏi.
Việc các game không đủ chất lượng, không đủ khác biệt sẽ khiến người chơi không có lý do gì để "gắn bó lâu dài". Bài toán xây dựng cộng đồng trung thành cho riêng mình rất khó, nhưng không phải không có lời giải. Minh chứng là một số tựa game đã nỗ lực "vượt ngưỡng" và thành công, khẳng định được vị thế trên bản đồ game Việt. Ví dụ như cứ nhắc đến cộng đồng game thủ Manga là nghĩ ngay đến Manga GO, hay nói về cộng đồng bắn súng tọa độ thì không ai vượt qua được cộng đồng 3 triệu người chơi của iGà với 5 năm thống lĩnh.
Vậy nên vấn đề gốc rễ ở đây không phải nằm ở game thủ, mà đến từ chính chất lượng sản phẩm - có đủ sức "nổi" để game thủ "bám" hay không mà thôi!
Cấu hình quá nặng, máy không "kéo" nổi
Nghe có vẻ vô lý nhưng điều này lại cực kỳ có lý tại Việt Nam. Những tựa game online, nhất là mobile gần đây đều yêu cầu cấu hình máy cao hơn hẳn khả năng của đại đa số game thủ Việt: "Nặng quá, máy không tải được" Không có thiết bị với cấu hình đủ sức chạy những tựa game mới ra mắt với hình ảnh ấn tượng, cử động nhân vật mượt mà, thì dù đam mê game đến mấy cũng chỉ nằm trong tầm mơ ước thôi.
Chẳng có gì tệ hơn việc bạn vừa tải được game mới với đồ họa "xịn xò", hì hục cài vào máy mất cả tiếng đồng hồ, nhưng khi mở lên thì màn hình đen thui ở đoạn intro, khung hình load chậm như rùa bò, vào được game thì giật lag tung trời. Việc bỏ ra hàng chục củ để sắm con điện thoại chỉ để trải nghiệm một game mobile max setting là điều hầu như chẳng game thủ nào "khùng" mà làm. "Bỏ game" là chuyện sớm muộn thôi!
Tạm kết
Có thể nói, việc đưa các sản phẩm chất lượng cao về thị trường Việt là tín hiệu đáng mừng, khi giờ đây cộng đồng được trải nghiệm thế giới game chân thực đến từng chi tiết. Tuy nhiên cần nhớ rằng để tồn tại lâu dài trong bối cảnh hiện tại không chỉ dựa vào cái mác "bom tấn" là đủ. Có điều không biết các NPH có chịu chấp nhận điều đó không, hay đối với họ phương châm vẫn đang là "cuốn chiếu" và "ăn xổi"? 
Nguồn: gamek.vn
Chắc chắn là vấn đề phức tạp như này không thể chỉ có một lý do duy nhất rồi. Việc một game sống còn hay không, sống lâu hay chết sớm phụ thuộc vào cả tá thứ: số lượng và chất lượng game cạnh tranh trên thị trường, thể loại game, hệ thống tính năng, cách vận hành, timing ra mắt, hay dịch vụ chăm sóc khách hàng... Nhưng mà nếu để ý kỹ thì vẫn có những điểm chung ở các tựa game "chết non" trong năm 2017 vừa qua đấy nhé.
Game Trung quá nhiều, cốt truyện y chang nhau
Không thể phủ nhận sự thống trị của game Trung trên thị trường, cũng không thể "đánh đồng" chất lượng tất cả game từ xứ tỉ dân. Hàng loạt siêu phẩm đang "làm mưa làm gió" hiện nay cũng từ Trung Quốc mà. Nhưng có lẽ đã đến lúc các NPH nên suy nghĩ lại việc cứ mãi đem về những cốt truyện tiên hiệp, kiếm hiệp nhàm chán đến nỗi... ngáp dài.
Đồ họa đẹp đến mức "hack não" là điểm chung của các game bom tấn tiền tỉ gần đây. Nhưng mà gạt cái vẻ ngoài long lanh sang một bên thì gameplay vẫn không khác gì mấy em "hàng sale" khác. Chính điều này khiến game thủ Việt bị "hẫng hụt" và bật ngửa ra sau một thời gian ngắn trải nghiệm. Bởi chẳng lý do gì phải tốn pin, hại máy để chơi một tựa game chỉ có cái đẹp mà thôi đúng không?
Không đủ "lực" giữ chân game thủ trung thành
Thật ra thì giờ game thủ Việt không thiếu game để chơi đâu. Dòng nào, thể loại nào, hệ điều hành nào cũng cả đống lựa chọn, chưa kể tốc độ ra game của các NPH càng ngày càng nhanh khiến cộng đồng "choáng váng", vừa thèm vừa chóng chán. Hôm nay game này, mai game khác - đó là tình trạng chung khó tránh khỏi.
Việc các game không đủ chất lượng, không đủ khác biệt sẽ khiến người chơi không có lý do gì để "gắn bó lâu dài". Bài toán xây dựng cộng đồng trung thành cho riêng mình rất khó, nhưng không phải không có lời giải. Minh chứng là một số tựa game đã nỗ lực "vượt ngưỡng" và thành công, khẳng định được vị thế trên bản đồ game Việt. Ví dụ như cứ nhắc đến cộng đồng game thủ Manga là nghĩ ngay đến Manga GO, hay nói về cộng đồng bắn súng tọa độ thì không ai vượt qua được cộng đồng 3 triệu người chơi của iGà với 5 năm thống lĩnh.
Vậy nên vấn đề gốc rễ ở đây không phải nằm ở game thủ, mà đến từ chính chất lượng sản phẩm - có đủ sức "nổi" để game thủ "bám" hay không mà thôi!
Cấu hình quá nặng, máy không "kéo" nổi
Nghe có vẻ vô lý nhưng điều này lại cực kỳ có lý tại Việt Nam. Những tựa game online, nhất là mobile gần đây đều yêu cầu cấu hình máy cao hơn hẳn khả năng của đại đa số game thủ Việt: "Nặng quá, máy không tải được" Không có thiết bị với cấu hình đủ sức chạy những tựa game mới ra mắt với hình ảnh ấn tượng, cử động nhân vật mượt mà, thì dù đam mê game đến mấy cũng chỉ nằm trong tầm mơ ước thôi.
Chẳng có gì tệ hơn việc bạn vừa tải được game mới với đồ họa "xịn xò", hì hục cài vào máy mất cả tiếng đồng hồ, nhưng khi mở lên thì màn hình đen thui ở đoạn intro, khung hình load chậm như rùa bò, vào được game thì giật lag tung trời. Việc bỏ ra hàng chục củ để sắm con điện thoại chỉ để trải nghiệm một game mobile max setting là điều hầu như chẳng game thủ nào "khùng" mà làm. "Bỏ game" là chuyện sớm muộn thôi!
Tạm kết
Có thể nói, việc đưa các sản phẩm chất lượng cao về thị trường Việt là tín hiệu đáng mừng, khi giờ đây cộng đồng được trải nghiệm thế giới game chân thực đến từng chi tiết. Tuy nhiên cần nhớ rằng để tồn tại lâu dài trong bối cảnh hiện tại không chỉ dựa vào cái mác "bom tấn" là đủ. Có điều không biết các NPH có chịu chấp nhận điều đó không, hay đối với họ phương châm vẫn đang là "cuốn chiếu" và "ăn xổi"?
Nguồn: gamek.vn