MunPinky6653
New member
Đi du lịch Bắc Kinh mà bỏ lỡ Cố cung thì hơi phí đấy các bạn ơi! Nhưng mà nhớ note kỹ giờ giấc nhé, không là mất tiền vé oan lắm đó
Ai mê lịch sử chắc chắn sẽ muốn check-in nơi các vị hoàng đế ngày xưa sống và làm việc, sống ảo giữa Tử Cấm Thành huyền thoại, chụp hình lung linh với những góc kiến trúc cổ kính và feel được không khí lịch sử ngàn năm tuổi đời.
Đến Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi mà không ghé Cố cung thì quả là uổng phí một chuyến đi luôn á! Tuy nhiên các bạn phải lưu ý kỹ giờ hoạt động của khu tham quan nha. Đặc biệt, Cố cung chỉ mở cửa đến 5 giờ chiều thôi, đúng giờ là đóng cửa liền không trễ một giây!
Thế nên dù bạn chưa xem xong, hay thậm chí mới vừa bước vào cổng, cũng phải lần lượt di chuyển ra ngoài cho kịp giờ đóng cửa. Lạ nhỉ, tại sao lại nghiêm ngặt vậy?
Thực ra lý do cũng đơn giản thôi!
Cố cung đóng cửa lúc 5 giờ chiều, du khách cần cân nhắc việc mua vé nếu thời gian bị giới hạn. Trước đó nhân viên phải đi rà soát khắp Cố cung để thông báo cho khách ra về.
Lý do Cố cung có quy định này là vì ngay từ năm 1959, một sự kiện lớn đã xảy ra gây chấn động cả Trung Quốc, khiến Cố cung phải đưa ra quy định siêu nghiêm túc này. Đó chính là vụ trộm của một anh chàng tên Vũ Khánh Huy.
Theo lời khai của nghi phạm, khi đến Cố cung, anh ta nảy ra ý định đánh cắp các di vật văn hóa để bán lấy tiền. Cổ vật đương nhiên đáng giá rồi, thậm chí chỉ một món cũng đủ cho anh ta "chill" cả đời luôn.
Sau khi tìm hiểu kỹ giờ giấc hoạt động của Cố cung, anh ta đã lén lút trốn trong... nhà vệ sinh! Đợi đến khi nhân viên không còn đi lại trong khu vực, anh ta mới bắt đầu hành động lấy trộm những di vật mà mình đã "soi" sẵn từ những lần viếng thăm trước đó rồi.
Tuy nhiên karma đến nhanh lắm! Khi Vũ Khánh Huy đi qua Thiên Tân bằng tàu hỏa, anh ta đã bị công an bắt giữ ngay. Năm 1960, anh ta bị kết án tù chung thân vì ăn cắp di vật văn hóa cấp quốc gia từ Cố cung. Còn chị gái anh ta, người đã giúp sức trong vụ trộm này, cũng bị kết án 15 năm tù.
Vào mùa đông, trời tối sớm lắm, nếu khách du lịch không rời Tử Cấm Thành càng sớm càng tốt thì rất dễ bị lạc đường nha!
Do Tử Cấm Thành chủ yếu làm bằng gỗ, rất dễ cháy, nên người ta hạn chế tối đa hệ thống điện bên trong để tránh hỏa hoạn xảy ra. Cố cung rộng mênh mông, một khi lửa bén lên thì rất khó dập tắt. Thế nên không có nguồn sáng, việc tham quan Cố cung vào buổi tối là mission impossible luôn!
Sau khi đóng cửa lúc 5 giờ chiều, một số nhân viên của Cố cung bắt đầu dọn dẹp, và cũng có những người đặc biệt kiểm đếm số lượng di vật văn hóa để xem có bị thất thoát gì không. Mặt khác, sau vụ trộm năm xưa, mọi người đã nâng cao cảnh giác hơn rất nhiều, đóng cửa sớm cũng là để tránh trường hợp tương tự xảy ra lần nữa.
Một số khách du lịch thiếu ý thức có thể vẽ nguệch ngoạc lên tường, trụ cột. Nếu phát hiện ngay trong đêm thì có thể xử lý kịp thời, để giờ mở cửa hôm sau vẫn diễn ra bình thường, không để du khách có ấn tượng xấu về di tích quốc gia.
Vì thế, khi các bạn tham quan Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh nhớ sắp xếp thời gian hợp lý nha, tránh mất tiền vé mà chưa kịp explore được bao nhiêu thì phí lắm đó!
Nguồn: soha.vn
Ai mê lịch sử chắc chắn sẽ muốn check-in nơi các vị hoàng đế ngày xưa sống và làm việc, sống ảo giữa Tử Cấm Thành huyền thoại, chụp hình lung linh với những góc kiến trúc cổ kính và feel được không khí lịch sử ngàn năm tuổi đời.
Đến Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi mà không ghé Cố cung thì quả là uổng phí một chuyến đi luôn á! Tuy nhiên các bạn phải lưu ý kỹ giờ hoạt động của khu tham quan nha. Đặc biệt, Cố cung chỉ mở cửa đến 5 giờ chiều thôi, đúng giờ là đóng cửa liền không trễ một giây!
Thế nên dù bạn chưa xem xong, hay thậm chí mới vừa bước vào cổng, cũng phải lần lượt di chuyển ra ngoài cho kịp giờ đóng cửa. Lạ nhỉ, tại sao lại nghiêm ngặt vậy?
Thực ra lý do cũng đơn giản thôi!
Cố cung đóng cửa lúc 5 giờ chiều, du khách cần cân nhắc việc mua vé nếu thời gian bị giới hạn. Trước đó nhân viên phải đi rà soát khắp Cố cung để thông báo cho khách ra về.
Lý do Cố cung có quy định này là vì ngay từ năm 1959, một sự kiện lớn đã xảy ra gây chấn động cả Trung Quốc, khiến Cố cung phải đưa ra quy định siêu nghiêm túc này. Đó chính là vụ trộm của một anh chàng tên Vũ Khánh Huy.
Theo lời khai của nghi phạm, khi đến Cố cung, anh ta nảy ra ý định đánh cắp các di vật văn hóa để bán lấy tiền. Cổ vật đương nhiên đáng giá rồi, thậm chí chỉ một món cũng đủ cho anh ta "chill" cả đời luôn.
Sau khi tìm hiểu kỹ giờ giấc hoạt động của Cố cung, anh ta đã lén lút trốn trong... nhà vệ sinh! Đợi đến khi nhân viên không còn đi lại trong khu vực, anh ta mới bắt đầu hành động lấy trộm những di vật mà mình đã "soi" sẵn từ những lần viếng thăm trước đó rồi.
Tuy nhiên karma đến nhanh lắm! Khi Vũ Khánh Huy đi qua Thiên Tân bằng tàu hỏa, anh ta đã bị công an bắt giữ ngay. Năm 1960, anh ta bị kết án tù chung thân vì ăn cắp di vật văn hóa cấp quốc gia từ Cố cung. Còn chị gái anh ta, người đã giúp sức trong vụ trộm này, cũng bị kết án 15 năm tù.
Vào mùa đông, trời tối sớm lắm, nếu khách du lịch không rời Tử Cấm Thành càng sớm càng tốt thì rất dễ bị lạc đường nha!
Do Tử Cấm Thành chủ yếu làm bằng gỗ, rất dễ cháy, nên người ta hạn chế tối đa hệ thống điện bên trong để tránh hỏa hoạn xảy ra. Cố cung rộng mênh mông, một khi lửa bén lên thì rất khó dập tắt. Thế nên không có nguồn sáng, việc tham quan Cố cung vào buổi tối là mission impossible luôn!
Sau khi đóng cửa lúc 5 giờ chiều, một số nhân viên của Cố cung bắt đầu dọn dẹp, và cũng có những người đặc biệt kiểm đếm số lượng di vật văn hóa để xem có bị thất thoát gì không. Mặt khác, sau vụ trộm năm xưa, mọi người đã nâng cao cảnh giác hơn rất nhiều, đóng cửa sớm cũng là để tránh trường hợp tương tự xảy ra lần nữa.
Một số khách du lịch thiếu ý thức có thể vẽ nguệch ngoạc lên tường, trụ cột. Nếu phát hiện ngay trong đêm thì có thể xử lý kịp thời, để giờ mở cửa hôm sau vẫn diễn ra bình thường, không để du khách có ấn tượng xấu về di tích quốc gia.
Vì thế, khi các bạn tham quan Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh nhớ sắp xếp thời gian hợp lý nha, tránh mất tiền vé mà chưa kịp explore được bao nhiêu thì phí lắm đó!
Nguồn: soha.vn