Teenb9b81d0b
New member
Trong vũ trụ Doraemon, Dekisugi chính là đại diện sống động của hội "con nhà người ta": học giỏi, đẹp trai, tính tình good boy . Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cậu bạn perfect này chưa một lần được flex kỹ năng trong những cuộc phiêu lưu sinh tử cùng team. Hóa ra đây không phải sự lơ đãng của tác giả Fujiko F. Fujio, mà là một chiêu bài nghệ thuật cực đỉnh để giữ trọn linh hồn của bộ truyện đấy!
Dekisugi xuất hiện = công thức drama sụp đổ ngay lập tức
Cốt lõi làm nên sức hút của Doraemon nằm ở vòng lặp quen thuộc: Nobita gặp chuyện → xin bảo bối → xài sai cách → cả team vào cuộc dọn dẹp hậu quả. Nhưng nếu Dekisugi nhập hội thì sao? Với IQ vượt trội, cậu ta sẽ hiểu ngay cách dùng bảo bối đúng chuẩn, xử gọn villain trong vài giây. Lúc đó drama bay màu, hồi hộp cũng biến mất luôn!
Ví dụ dễ hiểu: trong tập Nobita và Lịch sử khai phá vũ trụ, nếu để Dekisugi giữ bài tập về thuyết hình thành vũ trụ thì 100% cậu ta sẽ cẩn thận đến từng chi tiết. Vậy là không có chuyện thiên thạch va chạm, không có phiêu lưu, không có gì hết
Dekisugi = kẻ đè bẹp hành trình trưởng thành của cả team
Những chuyến phiêu lưu movie dài tập chính là sân khấu để Nobita và hội bạn glow up. Nobita vụng về bình thường nhưng lúc nguy hiểm lại bắn súng max skill. Jaian tuy bắt nạt nhưng lúc khó khăn lại là người đứng đầu gánh team. Thậm chí Suneo "mỏ nhọn" còn carry cả đội trong Nobita và Cuộc chiến vũ trụ tí hon
Nếu có Dekisugi trong team, mọi vai trò "main character" sẽ tự động chuyển sang cho cậu ta. Không có khoảng trống để các bạn phải tự mình trưởng thành nữa rồi!
"Bộ 5 huyền thoại" sẽ mất cân bằng hoàn toàn
Nhóm Doraemon - Nobita - Shizuka - Jaian - Suneo là combo vàng, mỗi người đại diện một mảnh ghép xã hội: sức mạnh, trí tuệ, sự khéo léo, lòng tốt và người yếu thế. Còn Dekisugi? Cậu ta là... tất cả trong một Vừa thông minh như Suneo, bình tĩnh như Jaian, lại tinh tế như Shizuka, thậm chí còn quyết tâm hơn cả Nobita!
Cho Dekisugi vào team = làm mờ nhạt vai trò của tất cả. Như trong Nobita và Pho tượng thần khổng lồ, cậu ta sẽ giải ngay "truyền thuyết 10 người ngoại quốc" và vai trò của Shizuka cũng... bay color!
Mất luôn "động lực phấn đấu" của Nobita
Dekisugi chính là "final boss" mà Nobita luôn hướng đến. Cái cảm giác ghen tị khi thấy Shizuka thân với Dekisugi chính là động lực để Nobita cố gắng mượn bảo bối cải thiện bản thân. Nếu họ thành đồng đội thân thiết thì Nobita còn gì để phấn đấu nữa? Cần một "đối thủ hoàn hảo" ở đời thường để Nobita mãi cố gắng chứ!
Logic thực tế: học sinh giỏi đâu có thời gian phiêu lưu
Các cuộc phiêu lưu của Doraemon thường bắt đầu từ sự bốc đồng, rảnh rỗi hay một ý tưởng tự nhiên nào đó. Còn Dekisugi? Cậu ta là good student chính hiệu với lịch học thêm dày đặc, nghiên cứu khoa học bận rộn. Làm sao có lý do để bỏ nhà "đi bụi" xuyên không gian được? Giữ cậu ấy ở thế giới thực mới đúng với nhân cách một công dân mẫu mực thực sự!
Nguồn: gamek.vn