Bảng đấu World Cup và bảng chấm công, bạn chọn cái nào?
Mỗi kỳ World Cup đều là ngày hội bóng đá đỉnh nhất hành tinh, lúc này fan cuồng sẵn sàng cày cuốc thức trắng đêm hay bỏ cả công việc để cày từng trận đấu. Thế nhưng với World Cup 2026 lần này, thử thách dành cho fan bóng đá Việt Nam mình dường như khó nhằn hơn mọi năm hẳn
**Múi giờ "hại não" - kẻ thù số 1 của anh em fan Việt**
Vấn đề đầu tiên và "đau đầu" nhất với anh em mê bóng đá lúc này chính là giờ giấc các trận đấu.
Nguyên nhân là do World Cup năm nay tổ chức ở Bắc Mỹ, xa Việt Nam mình nửa vòng trái đất luôn nên múi giờ chênh lệch khủng khiếp. Vì thế phần lớn các trận đấu tại World Cup năm nay diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng hoặc buổi sáng theo giờ Việt Nam.
Cụ thể, các trận đấu sớm nhất bắt đầu từ 11 - 12h đêm, khung giờ tiếp theo là 2 - 3h sáng (khung giờ "tử thần" luôn). Một số trận khác lại diễn ra vào 6 - 8h sáng, thậm chí 10 - 11h sáng hoặc giữa trưa. Chẳng hạn như ngày thi đấu 14/6 vừa rồi có tận 4 trận đấu, trận đầu tiên bắt đầu từ 2h sáng và trận cuối cùng kết thúc vào khoảng 1h chiều (marathon thật sự! ).
Những khung giờ này vô tình "bắt" fan bóng đá vào thế khó vcl. Nếu các trận diễn ra lúc nửa đêm hoặc rạng sáng, người xem phải đánh đổi bằng giấc ngủ ngon lành. Còn với các trận diễn ra vào buổi sáng hoặc trưa thì lại trùng giờ học, giờ làm nên việc cày trực tiếp không hề dễ dàng tí nào.
Nhiều người đùa rằng xem World Cup năm nay giống như tham gia một cuộc thi sức bền vậy. Cày đến 4 - 5h sáng rồi vài tiếng sau lại phải "làm người" để bắt đầu một ngày làm việc mới khiến không ít người e ngại lắm luôn
Đặc biệt, trận chung kết World Cup 2026 dự kiến diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 20/7, tức là rạng sáng thứ Hai theo giờ Việt Nam (ơ kìa!). Với nhiều người, đó là thời điểm khó có thể thức xem trọn vẹn nếu vẫn phải đi học hoặc đi làm vào sáng hôm sau.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít anh em cũng than trời vì khung giờ thi đấu của World Cup 2026: "Ai có cao kiến để xem lịch đấu năm nay không? Toàn giữa đêm với sáng sớm", "Mọi giải bóng đá mà diễn ra ở châu Mỹ luôn là thách thức với anh em Việt Nam. Vì các trận đều diễn ra vào khung giờ ngủ và giờ đi làm", "Thật sự là từ 2h sáng đến 1h chiều, xem xong không mở nổi 2 con mắt", "Mấy trận đá lúc 23h với 0h thì may ra chứ mấy khung giờ kia thì thôi",...
**48 đội, 104 trận - nhiều mà chưa chắc đã hay!**
Tuy nhiên, múi giờ không phải lý do duy nhất khiến nhiều khán giả chưa thực sự hào hứng với những ngày đầu World Cup đâu nha.
World Cup 2026 được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham dự thay vì 32 đội như các kỳ World Cup trước đó nên số trận đấu cũng tăng khủng lên 104 trận (gấp đôi sự vất vả luôn ).
Việc số đội tham dự tăng lên 48 cũng kéo theo nhiều cuộc đối đầu giữa các đội có trình độ chênh lệch đáng kể. Một số trận đấu được dự đoán kết quả khá dễ dàng như Đức và Curaçao. Một bên là "ông lớn" đã vô địch World Cup 4 lần, một bên là Curaçao lần đầu tiên tham dự giải đấu này nên nhiều người tin rằng Đức sẽ áp đảo. Kết quả chung cuộc, Đức giành chiến thắng hủy diệt với tỷ số 7 - 1 (không bất ngờ tí nào).
Những trận đấu chênh lệch như vậy có thể khiến nhiều người cảm thấy thiếu đi cảm giác hấp dẫn hay màn rượt đuổi tỷ số khiến người xem phải dán mắt vào màn hình đến phút cuối cùng.
Không ít anh em fan thừa nhận rằng nếu một trận đấu vừa diễn ra lúc 3h sáng, vừa không có sự góp mặt của những đội bóng lớn, những cặp đấu đủ hấp dẫn hay những ngôi sao hàng đầu... thì họ sẽ chọn ngủ thêm một giấc thay vì cố gắng thức xem trực tiếp. Bởi với lịch thi đấu dày đặc và số lượng lớn thế này, việc xem toàn bộ giải đấu gần như là điều bất khả thi đối với đa số người đi học và đi làm rồi.
**Chiến thuật xem bóng thông minh - sống còn của dân công sở**
Có lẽ vì thế, nhiều người đang chọn cách theo dõi giải đấu một cách lành mạnh hơn, có chiến thuật hơn. Đó là vòng bảng thì xem những trận đấu phù hợp với lịch sinh hoạt và làm việc, trận nào không xem được thì theo dõi highlight. Sau đó chờ đến vòng knock-out - nơi những màn so tài giữa các ông lớn xuất hiện nhiều hơn, kịch tính hơn và đủ sức khiến anh em chấp nhận hy sinh vài tiếng ngủ để theo dõi
Còn bạn, mùa World Cup năm nay bạn xem bóng đá thế nào?
Nguồn: kenh14.vn