Tưởng tượng một ngày làm việc của anh Shamir Osman ở Singapore: cày liên tục 9 tiếng rưỡi, meeting dồn dập, điện thoại reo không ngừng đến nỗi... quên luôn cả ăn cơm
Nhưng đó chưa phải là gì so với dân công sở Tokyo, nơi người ta dành hơn 45 tiếng/tuần để làm việc. Và sốc hơn là lịch trình "hardcore" của anh Shamir - một nhân viên PR 39 tuổi - lại là chuyện bình thường ở Singapore, nơi tuần làm việc trung bình là 45 giờ. Theo nghiên cứu của công ty Kisi tại 40 quốc gia, người Singapore làm việc nhiều thứ hai khu vực châu Á-Thái Bình Dương luôn nha!
Nghiên cứu công bố tháng 8 này tập trung vào data về thời gian đến công ty, số giờ cày mỗi tuần và số ngày nghỉ của dân văn phòng tại những thành phố được mệnh danh "chăm chỉ nhất hành tinh". Plot twist là 3/5 thành phố top đầu đều nằm ở châu Á đó các bạn ơi!
Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) xếp hạng nhất, Singapore đứng thứ hai, tiếp đó là Washington (Mỹ) và Kuala Lumpur (Malaysia), vị trí thứ 5 là Houston ở Mỹ.
Trung bình trong năm, người lao động Singapore chỉ được nghỉ có 14 ngày còn dân Tokyo nghỉ trung bình 10 ngày thôi. Xém chút nữa thì thành "nghỉ để đi làm" luôn rồi
Còn những thành phố có work-life balance đỉnh nhất thì đều nằm ở Bắc Âu nha: Helsinki (Phần Lan) dẫn đầu, sau đó là Munich (Đức) và Oslo (Na Uy) - tất cả đều có số giờ làm việc trung bình dưới 39 tiếng/tuần. Sống ở đây chắc sướng lắm á
Nhưng vì sao dân châu Á lại cày cuốc nhiều đến vậy?
Ông Erman Tan - cựu Chủ tịch Viện Nguồn lực con người Singapore - nhận định nguyên nhân đến từ "văn hóa và hành vi làm việc". Ông nói: "Người Singapore cho rằng chăm chỉ làm việc là hiệu quả, đây còn là nơi có môi trường cạnh tranh vì vậy mọi người phải cố gắng hết sức để bắt kịp tiến độ".
Chị Betty Ho 41 tuổi chia sẻ thêm: "Bạn không được đến muộn, có rất nhiều cuộc họp, bàn làm việc của bạn phải gọn gàng, ngăn nắp trong khi đó ông chủ luôn đúng và bạn không được rời văn phòng trước ông ấy". Nghe mà tức á nha
Và công nghệ hiện đại lại càng khiến tình hình "căng hơn" khi người lao động có thể phải "on" 24/7. Nhiều người muốn tắt điện thoại sau giờ làm lắm rồi nhưng không được nè!
Chị Etain Chow (28 tuổi) làm ở công ty quảng cáo tại Kuala Lumpur đã tự đặt nguyên tắc không trả lời email và tin nhắn công việc "trước 9 giờ sáng, sau 7 giờ 30 phút tối" và không phản hồi vào cuối tuần.
Tuy nhiên, có nhiều lúc vì deadline, chị Etain Chow phải ở văn phòng đến 9 giờ tối và làm việc cả Thứ Bảy lẫn Chủ Nhật luôn. Thương quá đi
Nhưng làm nhiều giờ = hiệu quả cao???
Không hẳn đâu nha! Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2017 từng thống kê: mỗi giờ làm việc, người lao động Nhật Bản tạo ra được 46,10 USD cho GDP.
Trong khi đó, người Phần Lan tạo được 64,60 USD/giờ. Ngay cả khi làm việc hơn người Phần Lan 126 giờ mỗi năm nhưng người lao động Nhật Bản vẫn chưa thể đóng góp số tiền tương đương. Thế là sao nè?
Microsoft (Mỹ) đã thử nghiệm chương trình làm việc 4 ngày/tuần tại chi nhánh Nhật Bản. Cụ thể là trong tháng 8 vừa qua, Microsoft cho 2.300 nhân viên tại Nhật Bản được nghỉ thứ 6 mà không giảm lương luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn