HuouHN9099
New member
Nói thật chứ, "bạn cũ" nghe tức lòng và đau lòng hơn cả "người yêu cũ" luôn á Biết là thế rồi, nhưng sao mà lớn lên càng thấy bạn bè drift apart dữ vậy trời?
Trưởng thành là cả một hành trình toàn "mất mát" để đổi lấy những bài học đắt giá đấy. Bạn accept nó thôi, nhưng mà cảm giác tiếc nuối thì làm sao giấu được đúng không? Thế nhưng cũng đừng cứ đổ hết cho việc lớn lên nữa. Khi crush bỏ đi, bạn thân ngày nào giờ thành người dưng, thậm chí chính bản thân bạn cũng đánh mất những thứ tưởng như sẽ mãi bên mình, hãy nhìn lại xem mình đã làm gì đi.
Kiểu như càng lớn, bạn bè lại càng xa nhau ấy. Nhìn hội bạn chơi chung hồi trước giờ muốn gửi cái inbox hỏi thăm cũng ngại ngùng vô cùng Số điện thoại mất từ hồi nào mà chả dám xin lại. Mỗi người một cuộc sống riêng biệt dù ngày trước chuyện xíu xíu gì cũng kể cho nhau nghe. Thế đấy, khái niệm "bạn cũ" luôn luôn buồn và để lại nhiều hối tiếc hơn cả "người yêu cũ" nhiều. Cuối cùng thì, chúng ta đã làm gì để càng lớn lại càng mất đi những người bạn vậy?
Nguồn: kenh14.vn