Chuyện nghe hơi rùng rùng nhưng có thật đó các bạn! Vua Càn Long sống lâu vãi, nhưng các hoàng tử lại lần lượt "về trời" quá sớm. Vĩnh Liễn mất lúc 9 tuổi, Vĩnh Tông chỉ sống được 2 tuổi, còn Vĩnh Kỳ qua đời ở tuổi 25. Ba cái chết này làm kế hoạch chọn người kế vị của Càn Long toang hết lần này đến lần khác, tạo nên câu chuyện mà hậu thế hay gọi là "lời nguyền"
Hai hoàng tử dòng đích lần lượt qua đời
Lên ngôi từ năm 1735, Càn Long đã lo chuyện chọn người kế vị từ sớm lắm rồi. Ông xài luôn cơ chế bí mật lập trữ do bố là Ung Chính để lại: viết tên người kế vị vào mật chỉ rồi cất phía sau tấm biển "Chính Đại Quang Minh" ở Càn Thanh cung.
Người đầu tiên được "chọn mặt gửi vàng" là Vĩnh Liễn, con trai của Hiếu Hiền Hoàng hậu Phú Sát thị. Mới 7 tuổi đã được cha bí mật "chốt đơn" là người kế vị rồi đó
Nhưng mà năm 1738, Vĩnh Liễn bị bệnh và mất khi mới 9 tuổi thôi. Càn Long đau lòng vô cùng, thậm chí phá lệ tổ chức nghi lễ theo quy cách thái tử và truy tặng danh hiệu Đoan Tuệ Thái tử cho con.
Sau đó, Càn Long đặt niềm tin vào Vĩnh Tông, con trai thứ bảy, cũng là con của Hiếu Hiền Hoàng hậu. Sinh năm 1746, Vĩnh Tông được cha yêu quý hết mực và được đánh giá là có tố chất "thiên tài"
Nhưng cuối năm 1748, Vĩnh Tông mắc bệnh đậu mùa rồi qua đời khi mới khoảng 2 tuổi luôn.
Hai cái chết này khiến Càn Long chịu cú shock quá nặng. Đáng chú ý là trong các tư liệu thời Thanh, chính ông từng tự suy ngẫm xem việc muốn con trai của nguyên hậu kế thừa ngai vàng có phải là điều "xui xẻo" không. Chi tiết này về sau góp phần tạo nên câu chuyện về "lời nguyền lập thái tử" của Càn Long.
Bi kịch càng chồng chất khi năm 1748, Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng qua đời. Chỉ trong hơn 10 năm, Càn Long liên tiếp mất hai con trai và người vợ mà ông yêu thương nhất
Vĩnh Kỳ qua đời, người kế vị cuối cùng lại là Vĩnh Diễm
Trong số những hoàng tử còn lại, Vĩnh Kỳ - hoàng tử thứ năm - dần được Càn Long "thả tim" nhiều hơn. Ông này được ghi nhận là giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, thông thạo nhiều ngôn ngữ và có năng lực xịn xò.
Năm 1765, Càn Long phong Vĩnh Kỳ làm Vinh Thân vương khi ông mới khoảng 24 tuổi. Đây là một sự ưu ái đáng kể đối với một hoàng tử còn trẻ như vậy.
Nhưng chỉ một năm sau, Vĩnh Kỳ qua đời ở tuổi 25 Thanh sử cảo chỉ ghi ông mắc bệnh rồi mất, không đủ bằng chứng để xác nhận những câu chuyện hậu thế về căn bệnh cụ thể của vị hoàng tử này.
Điều đáng chú ý là nhiều năm sau, Càn Long vẫn nhắc đến Vĩnh Kỳ khi gặp sứ thần Anh George Macartney. Ông đánh giá người con đã mất có nhiều tài năng nhưng đáng tiếc "về trời" quá sớm.
Sau cái chết của Vĩnh Kỳ, Càn Long vẫn còn nhiều hoàng tử nhưng chưa tìm được người nào khiến ông "yên tâm giao phó giang sơn". Cuối cùng, ông chuyển sự lựa chọn sang Vĩnh Diễm, hoàng tử thứ 15, con của Lệnh phi Ngụy Giai thị.
Năm 1773, Càn Long bí mật lập trữ một lần nữa. Người được ghi trong mật chỉ chính là Vĩnh Diễm.
Đến năm 1795, khi đã 85 tuổi (sống thọ vãi chưởng ), Càn Long tuyên bố truyền ngôi cho Vĩnh Diễm, đặt niên hiệu Gia Khánh. Chuỗi những lần chọn người kế vị toang tới toang lui cuối cùng cũng khép lại.
Nếu gọi đây là một "lời nguyền" thì đó chỉ là cách giải thích mang màu sắc huyền bí của hậu thế thôi. Điều có thể thấy rõ từ sử liệu là quá trình lựa chọn người kế vị của Càn Long đã trải qua nhiều biến cố, trong đó cái chết sớm của những hoàng tử được ông kỳ vọng khiến quyết định cuối cùng càng trở nên khó đoán hơn.
Vị vua Việt nào từng chê thơ của Càn Long thô kệch, quê mùa, chỉ khen thơ Lý Thế Dân?
Càn Long hỏi: 'Thứ gì đàn ông có 1 nhưng đàn bà lại có 2?', Kỷ Hiểu Lam đáp chỉ 1 từ không ai cãi nổi
Nguồn: techz.vn