HeoXinh210
New member
Ê, các bạn có để ý không, dạo này bóng đá Việt Nam hay bị "gọi hồn" trên truyền thông quốc tế lắm đó! Nhưng mà... kiểu gọi hồn không phải để khen đâu nhé
Mới đây thôi, trong một buổi phỏng vấn, Raul Albiol – trung vệ người Tây Ban Nha – đã có phát ngôn gây chú ý: "Đây là trận đấu tại World Cup chứ không phải đá giao hữu ở Việt Nam". Nghe xong mình vừa thấy quen quen, vừa thấy hơi... buồn cười pha-ke
Rõ ràng là anh ấy biết đến bóng đá Việt Nam rồi, nhưng mà ý nghĩa câu nói này thì chắc chắn không phải để flex cho mình rồi.
Và không chỉ có Albiol đâu nha! Trước đó, cả những tên tuổi đình đám như Mourinho hay các cây bút thể thao hàng đầu thế giới cũng từng "mượn" bóng đá Việt Nam để làm ví dụ. Vấn đề là: làm ví dụ kiểu gì?
Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn "mổ xẻ" hiện tượng này dưới góc nhìn đầy hài hước và thú vị xem sao nhé! Tại sao bóng đá Việt mình cứ bị "làm gương" hoài vậy trời? Liệu có phải vì mình quá nổi tiếng, hay là... có lý do gì đó sâu xa hơn?
Nguồn: soha.vn