Đây chính là món đồ "bất khả xâm phạm" trong balo đi học của mọi em nhỏ Nhật Bản đấy!
Ở xứ sở hoa anh đào, hầu như ai cũng biết đến randoseru – chiếc balo "huyền thoại" mà gần như 100% học sinh tiểu học đều phải sở hữu. Ngày xưa thì nó chỉ dành riêng cho lũ trẻ con, nhưng giờ thì ngay cả người lớn cũng mê mẩn vì độ bền và thiết kế "thần thánh" bảo vệ sức khỏe của nó nha!
Randoseru được thiết kế để đeo hai dây, giúp cân bằng trọng lượng và tránh tình trạng "lưng cong lưng còng" vì cặp nặng. Nó được khuyên dùng cho cả 6 năm tiểu học luôn, đủ chứa sách vở, đồ dùng học tập và đồ cá nhân của các bé.
Theo kiểu truyền thống, màu sắc randoseru khá "basic": đen cho nam, đỏ cho nữ. Nhưng giờ thị trường đã "đu trend" với nhiều màu sắc như hồng, xanh lá, xanh navy hay nâu. Một số mẫu còn được "tút tát" thêm hình thú, nơ xinh hay họa tiết cute lắm á. Tuy nhiên, đa số bố mẹ Nhật vẫn thích màu truyền thống hơn vì thấy nó "nghiêm túc" hơn với môi trường học đường.
Chất liệu làm randoseru đa dạng vô cùng, từ da thật, da tổng hợp đến cả da ngựa nữa! Kích thước chuẩn khoảng 30cm cao, 23cm rộng, 18cm sâu, nặng tầm 1,2kg. Để giảm gánh nặng cho lưng các em, từ năm 2004, phần lớn sản phẩm được làm bằng da nhân tạo siêu nhẹ, bền, chống thấm và dễ bảo quản. Một số mẫu còn được thiết kế to hơn để chứa vừa giấy A4luôn nè!
Điểm mạnh của randoseru là cấu trúc nhiều ngăn tiện lợi, phần lưng đệm dày "êm ái" giúp giảm áp lực lên cột sống, dây đeo có thể chỉnh được để phù hợp với sự phát triển "vùn vụt" của trẻ trong giai đoạn tiểu học.
Ngoài ra, thiết kế này còn giúp các em đi học mà không cần lo thời tiết, vì randoseru chống thấm nước "xịn sò" lắm. Nhờ đó, sách vở trong balo luôn khô ráo, không bị ướt sũng gì cả!
Không chỉ đựng đồ, randoseru còn là "giáp bảo vệ" cho các em. Nếu trượt ngã và té ngửa, chiếc balo này sẽ đỡ lực va chạm, giảm chấn thương. Đặc biệt, khi động đất xảy ra (chuyện khá hay gặp ở Nhật), randoseru có thể làm "lá chắn" tạm thời, bảo vệ các em khỏi những thứ rơi từ trên xuống.
Một điều khiến nhiều người "choáng váng" là randoseru được làm 100% thủ công đấy! Mỗi chiếc cần hơn 100 bộ phận và ít nhất 10 công đoạn lắp ráp "tỉ mỉ từng li". Chính vì thế mà giá nó "trời ơi đất hỡi" luôn!
Hiện tại, bạn có thể tìm thấy loại balo này với giá từ khoảng 80 USD, nhưng phổ biến nhất là tầm 300 USD. Còn những mẫu cao cấp thì giá "trần" lên đến 800-900 USD luôn nha!
Ở Nhật, randoseru thường là món quà ông bà tặng cháu khi lên lớp 1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của "cục cưng".
Những năm gần đây, randoseru không còn chỉ gắn liền với học sinh tiểu học Nhật nữa, mà đã "vươn tầm quốc tế" nhờ xuất hiện trong nhiều anime, manga đình đám. Đặc biệt, chiếc balo này "lên đời" hẳn khi nữ diễn viên Mỹ Zooey Deschanel xách randoseru đỏ dạo phố New York. Từ đó, ở phương Tây, randoseru đã trở thành phụ kiện thời trang "chanh sả" được nhiều người lớn yêu thích!
Trong 10 năm qua, kiểu dáng và màu sắc của randoseru đã thay đổi nhiều lắm. Các nhà sản xuất không chỉ nhắm đến học sinh mà còn phát triển mẫu dành cho người lớn, với giá lên tới gần 1.200 USD (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng luôn nha)!
Một số phiên bản "sang chảnh" còn được làm từ da quý hiếm như da rắn, da đà điểu, da lợn rừng, thậm chí có cả chi tiết đính vàng hoặc bạch kim. Những chiếc balo "xa xỉ phẩm" này không dành cho học sinh thông thường đâu, mà hướng đến giới thời trang hoặc đơn thuần là sản phẩm "flex" để quảng bá thương hiệu thôi.
Tuy randoseru được "khen nức nở" về độ bền và thiết kế bảo vệ sức khỏe, nhưng gần đây các em nhỏ đang "kêu trời" về điểm yếu lớn nhất: nặng quá trời nặng! Nhiều em học sinh tiểu học cho biết mang chiếc balo này hàng ngày khiến vai đau lưng mỏi không chịu nổi.
Một cuộc khảo sát gần đây của công ty Footmark (đơn vị sản xuất đồ dùng học sinh ở Tokyo) đã phản ánh rõ mối lo này. Hơn 90% trẻ em từ 6-12 tuổi tham gia khảo sát cho biết randoseru quá nặng so với sức của mình.
Theo tờ Yomiuri Shimbun, khảo sát được thực hiện trên 1.200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 và phụ huynh. Kết quả cho thấy 93% học sinh và 90% cha mẹ đều đồng ý rằng chiếc balo này nặng "không tưởng"!
Trung bình, một chiếc randoseru nhét đầy sách vở nặng khoảng 4,28kg, tăng đáng kể so với mức 3,97kg năm 2022. Thậm chí, một số em còn phải gánh tới hơn 10kg, điều này hoàn toàn không phù hợp với thể trạng của trẻ nhỏ!
Nguồn: soha.vn
Ở xứ sở hoa anh đào, hầu như ai cũng biết đến randoseru – chiếc balo "huyền thoại" mà gần như 100% học sinh tiểu học đều phải sở hữu. Ngày xưa thì nó chỉ dành riêng cho lũ trẻ con, nhưng giờ thì ngay cả người lớn cũng mê mẩn vì độ bền và thiết kế "thần thánh" bảo vệ sức khỏe của nó nha!
Randoseru được thiết kế để đeo hai dây, giúp cân bằng trọng lượng và tránh tình trạng "lưng cong lưng còng" vì cặp nặng. Nó được khuyên dùng cho cả 6 năm tiểu học luôn, đủ chứa sách vở, đồ dùng học tập và đồ cá nhân của các bé.
Theo kiểu truyền thống, màu sắc randoseru khá "basic": đen cho nam, đỏ cho nữ. Nhưng giờ thị trường đã "đu trend" với nhiều màu sắc như hồng, xanh lá, xanh navy hay nâu. Một số mẫu còn được "tút tát" thêm hình thú, nơ xinh hay họa tiết cute lắm á. Tuy nhiên, đa số bố mẹ Nhật vẫn thích màu truyền thống hơn vì thấy nó "nghiêm túc" hơn với môi trường học đường.
Chất liệu làm randoseru đa dạng vô cùng, từ da thật, da tổng hợp đến cả da ngựa nữa! Kích thước chuẩn khoảng 30cm cao, 23cm rộng, 18cm sâu, nặng tầm 1,2kg. Để giảm gánh nặng cho lưng các em, từ năm 2004, phần lớn sản phẩm được làm bằng da nhân tạo siêu nhẹ, bền, chống thấm và dễ bảo quản. Một số mẫu còn được thiết kế to hơn để chứa vừa giấy A4luôn nè!
Điểm mạnh của randoseru là cấu trúc nhiều ngăn tiện lợi, phần lưng đệm dày "êm ái" giúp giảm áp lực lên cột sống, dây đeo có thể chỉnh được để phù hợp với sự phát triển "vùn vụt" của trẻ trong giai đoạn tiểu học.
Ngoài ra, thiết kế này còn giúp các em đi học mà không cần lo thời tiết, vì randoseru chống thấm nước "xịn sò" lắm. Nhờ đó, sách vở trong balo luôn khô ráo, không bị ướt sũng gì cả!
Không chỉ đựng đồ, randoseru còn là "giáp bảo vệ" cho các em. Nếu trượt ngã và té ngửa, chiếc balo này sẽ đỡ lực va chạm, giảm chấn thương. Đặc biệt, khi động đất xảy ra (chuyện khá hay gặp ở Nhật), randoseru có thể làm "lá chắn" tạm thời, bảo vệ các em khỏi những thứ rơi từ trên xuống.
Một điều khiến nhiều người "choáng váng" là randoseru được làm 100% thủ công đấy! Mỗi chiếc cần hơn 100 bộ phận và ít nhất 10 công đoạn lắp ráp "tỉ mỉ từng li". Chính vì thế mà giá nó "trời ơi đất hỡi" luôn!
Hiện tại, bạn có thể tìm thấy loại balo này với giá từ khoảng 80 USD, nhưng phổ biến nhất là tầm 300 USD. Còn những mẫu cao cấp thì giá "trần" lên đến 800-900 USD luôn nha!
Ở Nhật, randoseru thường là món quà ông bà tặng cháu khi lên lớp 1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của "cục cưng".
Những năm gần đây, randoseru không còn chỉ gắn liền với học sinh tiểu học Nhật nữa, mà đã "vươn tầm quốc tế" nhờ xuất hiện trong nhiều anime, manga đình đám. Đặc biệt, chiếc balo này "lên đời" hẳn khi nữ diễn viên Mỹ Zooey Deschanel xách randoseru đỏ dạo phố New York. Từ đó, ở phương Tây, randoseru đã trở thành phụ kiện thời trang "chanh sả" được nhiều người lớn yêu thích!
Trong 10 năm qua, kiểu dáng và màu sắc của randoseru đã thay đổi nhiều lắm. Các nhà sản xuất không chỉ nhắm đến học sinh mà còn phát triển mẫu dành cho người lớn, với giá lên tới gần 1.200 USD (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng luôn nha)!
Một số phiên bản "sang chảnh" còn được làm từ da quý hiếm như da rắn, da đà điểu, da lợn rừng, thậm chí có cả chi tiết đính vàng hoặc bạch kim. Những chiếc balo "xa xỉ phẩm" này không dành cho học sinh thông thường đâu, mà hướng đến giới thời trang hoặc đơn thuần là sản phẩm "flex" để quảng bá thương hiệu thôi.
Tuy randoseru được "khen nức nở" về độ bền và thiết kế bảo vệ sức khỏe, nhưng gần đây các em nhỏ đang "kêu trời" về điểm yếu lớn nhất: nặng quá trời nặng! Nhiều em học sinh tiểu học cho biết mang chiếc balo này hàng ngày khiến vai đau lưng mỏi không chịu nổi.
Một cuộc khảo sát gần đây của công ty Footmark (đơn vị sản xuất đồ dùng học sinh ở Tokyo) đã phản ánh rõ mối lo này. Hơn 90% trẻ em từ 6-12 tuổi tham gia khảo sát cho biết randoseru quá nặng so với sức của mình.
Theo tờ Yomiuri Shimbun, khảo sát được thực hiện trên 1.200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 và phụ huynh. Kết quả cho thấy 93% học sinh và 90% cha mẹ đều đồng ý rằng chiếc balo này nặng "không tưởng"!
Trung bình, một chiếc randoseru nhét đầy sách vở nặng khoảng 4,28kg, tăng đáng kể so với mức 3,97kg năm 2022. Thậm chí, một số em còn phải gánh tới hơn 10kg, điều này hoàn toàn không phù hợp với thể trạng của trẻ nhỏ!
Nguồn: soha.vn