HanBibi8318
New member
Nghe vô lý nhỉ? Nhưng thật đấy! Chỉ vì mấy con gà mà 26 người phải "hứng đòn" từ pháp luật, chuyện này diễn ra như nào mà drama vậy?
Đòn trừng phạt ở đây chính là án phạt theo đúng nghĩa đen luôn nha! 26 người đã bị công an "mời về" vì tội đánh bạc cơ đấy.
Theo báo Sina (Trung Quốc), công an thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang vừa "khui" được cả một đường dây dùng trò "chọi gà" để đánh bạc trá hình. Xem mà tức á!
Địa điểm mà bọn cầm đầu (gồm 3 người họ Trịnh, Lý, Tiêu - giờ tất cả đều đã "vào lưới" rồi) chọn là khu đồi núi gần sân bay Nghĩa Ô. Nơi này vốn là chỗ bố nghi phạm họ Tiêu nuôi gà đấy.
Theo điều tra, vào giữa tháng 10, nhóm này đã góp tiền xây hẳn một khu lều trại chứa được hơn 100 người luôn á! Không những thế, còn săn lùng mấy con gà chọi "xịn xò" từ Việt Nam, Myanmar về để phục vụ mục đích bất chính nữa chứ.
Để chuẩn bị cho "trận chiến", mấy người cầm đầu còn in tới 100 quyển hóa đơn để giao dịch tiền bạc. Chuyên nghiệp phết đó!
Đường dây này chính thức hoạt động vào cuối tháng 10. Luật chơi bắt đầu từ việc cân trọng lượng hai con gà trước.
Người chơi sẽ quan sát khả năng từng con để quyết định đặt cược, tối thiểu mỗi lần phải đặt 100 NDT (khoảng 340k VNĐ). Toàn bộ tiền cược được giao cho chủ trang trại giữ và ông này được "hưởng" 5% hoa hồng. Ngon đấy nhỉ?
Sau khi thu đủ tiền, cuộc đấu mới bắt đầu. Mỗi ngày, gà được đưa ra chọi từ 3-5h chiều, đánh đến khi con nào ngã rạp thì dừng. Trung bình một hiệp kéo dài từ 20 phút đến hơn 1 tiếng.
Ban đầu số người tham gia không đông lắm, nhưng sau đó anh cầm đầu họ Trịnh đã "chạy ads" qua mạng xã hội, số người chơi tăng vèo vèo luôn.
Để duy trì "phong độ" cho đàn gà chiến, nhóm cầm đầu giao 5 con gà cho chủ trang trại chăm sóc và trả công định kỳ. Chăm như trứng mắt ấy!
Chiều ngày 10/11, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, đồn công an Bắc Uyển, sở công an thành phố Nghĩa Ô đã triển khai lực lượng bao vây địa điểm này. Kết quả: 26 đối tượng "sa lưới" gọn lẹ, trong đó có cả 3 ông cầm đầu.
Nguồn: soha.vn