KhoaiTutu9836
New member
Franz Josef Đệ nhất (1830 – 1916) được biết đến như là vị vua sáng suốt nhất nhì của Áo – Hungary.
Dưới thời trị vì của ông, Vienna trở thành "thủ đô châu Âu" thực thụ, nắm trong tay vận mệnh của nửa châu lục. Nhưng mà ngược lại với tài cầm cân nảy mực, khả năng giữ gìn hạnh phúc gia đình của ông thì... gần như bằng 0 luôn các bạn ạ
Sinh ra đã mang số phận làm vua
18/8/1830, hoàng tộc Habsburg rần rần đón chào sự ra đời của cậu bé Franz Josef - người đã được định sẵn làm thái tử từ trước khi chào đời. Hoàng hậu Sophie (1841 – 1925) lập tức bắt tay vào nhiệm vụ khó nhằn nhất: biến Josef thành người thừa kế ngai vàng hoàn hảo.
Suốt thời thơ ấu và tuổi teen, Thái tử Josef liên tục phải chịu sự giáo dục siêu nghiêm của mẹ và Thân vương Klemens von Metternich (1773 - 1859). Từ văn hóa đến võ thuật, cậu bé phải học và luyện không ngừng nghỉ.
18 tuổi, Thái tử Josef lên ngôi Hoàng đế đúng như kế hoạch và mẹ ông trở thành Hoàng thái hậu. Về lý thuyết thì Hoàng thái hậu không nên can thiệp chính trị, nhưng vì con trai còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, bà vẫn đứng sau "remote" mọi thứ.
Muốn thắt chặt quan hệ Áo - Đức, Hoàng thái hậu tập trung vào việc mai mối cho Hoàng đế. Bà chỉ nhắm đến duy nhất một gia đình - nhà của hoàng tỷ Maria Ludovika (1808 – 1892), đang là Hoàng hậu nước Đức.
Hoàng hậu Ludovika có 2 cô con gái là Công chúa Helene (1834 – 1890) và Công chúa Sisi (1837 – 1898). Ban đầu, Hoàng thái hậu Sophie muốn chọn Công chúa Helene và cố tình setup buổi gặp mặt. Plot twist là Hoàng đế lại "love at first sight" với Sisi - công chúa 15 tuổi, và nhất quyết chỉ cưới nàng thôi
Người chồng yếu đuối
24/4/1854, đám cưới hoành tráng giữa 2 hoàng gia Áo – Đức được tổ chức, Công chúa Sisi trẻ măng hớn hở lên xe hoa về nhà chồng. Hoàng đế Josef cũng happy không tưởng, cứ nghĩ từ giờ sẽ toàn ngày hạnh phúc.
Nhưng mà tuần trăng mật ngọt ngào rất ngắn ngủi. Hoàng hậu Sisi với tâm lý thiếu niên thích tự do, ham vui chơi ngay lập tức bị Hoàng thái hậu Sophie đánh giá là "chưa đủ tầm làm hoàng hậu" và liên tục bắt nạt. Mệt mỏi và yếu đuối, nàng tìm đến chồng mong được che chở, nhưng Hoàng đế lại quá sợ mẹ, không dám bênh vợ luôn
Càng về sau, cuộc sống hôn nhân với Hoàng hậu Sisi càng nghẹt thở và đầy thất vọng. Nhiều lần nàng trốn khỏi hoàng cung để thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ chồng. Khoảng cách giữa vợ chồng cũng khiến tin đồn Hoàng đế có người thứ ba nổi lên.
Mặc dù không làm gì được để ngăn "drama mẹ chồng nàng dâu", Hoàng đế Josef vẫn yêu Hoàng hậu Sisi say đắm như ngày đầu. Dù Hoàng hậu giận dỗi hay khó chiều thế nào, ông đều bỏ qua hết. Ngay cả chuyện nàng bỏ hoàng cung đi chơi xa mấy năm mới chịu về, ông cũng không trách móc gì.
Có 2 lý do chính khiến Hoàng hậu Sisi chán ghét Hoàng đế Josef: quá nghe lời mẹ và quá mê làm việc. Dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, từ bé Hoàng đế đã quen với lịch trình hằng ngày siêu dày: Dự thánh lễ, họp với quần thần, duyệt tài liệu, ăn trưa và tối với gia đình. Ông cống hiến cho đất nước đến mức tuần trăng mật cũng không nghỉ ngày nào, khiến Hoàng hậu phải ở một mình trong cung điện rộng mênh mông
"Mình không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ học mọi lúc mọi nơi", Hoàng đế Josef viết trong nhật ký từ năm 15 tuổi. Với ông, không gì quan trọng hơn tinh thần tự kỷ luật và trách nhiệm với đất nước.
Người cha độc đoán
Dù ít gặp nhau nhưng Hoàng đế Josef và Hoàng hậu Sisi vẫn có 4 người con: Sophia (mất lúc 2 tuổi), Gisela, Rudolf và Marie Valerie. Ba đứa đầu sinh ra trước khi Hoàng hậu tròn 21 tuổi. Phải làm mẹ ở tuổi đời quá trẻ và bị mẹ chồng chèn ép, Hoàng hậu rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Càng ngày nàng càng cố trốn khỏi hoàng cung bằng cách đi du lịch dài ngày, và cũng vì thế nàng lỡ mất cơ hội nuôi dạy con theo lý tưởng "trẻ con cần được tự do" của mình.
Hoàng đế Josef muốn giáo dục con cái theo cách mà ông đã được Hoàng thái hậu dạy. Ít nhất với Thái tử Rudolf, ông thấy phải "đưa vào khuôn" từ bé. Sau mấy năm đi chơi xa về, Hoàng hậu Sisi shock nặng trước những gì Rudolf nhỏ tuổi đang bị ép học và luyện. Nàng điên cuồng bảo vệ con, chống lại cả hoàng thất và đe dọa ly hôn luôn.
Yêu vợ nên Hoàng đế Josef cố gắng hòa giải, nhưng vẫn không thay đổi cách giáo dục con trai. Thái tử càng lớn, Hoàng đế càng kỳ vọng nhiều và chưa lần nào thấy hài lòng. Trong mắt ông, Rudolf mãi là đứa trẻ kém cỏi, ngu ngốc.
Năm 1881, Hoàng đế Josef ép Thái tử Rudolf kết hôn với Công chúa Stéphanie của Bỉ để lấy liên minh chính trị. Bất mãn vì bị sắp đặt, Rudolf lăng nhăng với vô số người tình, khiến cả vợ lẫn cha đều tức giận.
30/1/1889, chỉ 1 ngày sau khi 2 cha con cãi nhau to, Rudolf và người tình Mary Vetsera được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ ở Mayerling. Hiện trường chỉ ra đây là vụ giết người rồi tự tử. Hoàng đế cố che đậy nhưng thất bại, phải công khai thừa nhận Thái tử đã tự kết liễu đời mình
Cái chết của Thái tử Rudolf khiến Hoàng hậu Sisi ghét Hoàng đế Josef hơn bao giờ hết. Dù nhà vua làm gì cũng không thể làm hòa được với vợ, và năm 1898, Hoàng hậu qua đời vì bị ám sát.
Năm 1914, Hoàng tôn Franz Ferdinand (1863 – 1914), người thừa kế ngai vàng của Hoàng đế cũng bị ám sát và thiệt mạng ở Sarajevo. Giận dữ, Hoàng đế tuyên chiến với Serbia, góp phần châm ngòi cho Thế chiến I (1914 – 1916).
21/11/1916, dù bị sốt cao nhưng Hoàng đế Josef vẫn kiên quyết đi dự lễ thánh và giải quyết công việc như thường lệ. Chiều cùng ngày, ông qua đời. Cả cuộc đời, ông trị nước quyết đoán và thành công, nhưng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì thất bại hoàn toàn
Nguồn: soha.vn