Trong vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung, boss phản diện thì nhiều vô số kể, từ loại võ công max level đến kiểu thủ đoạn kinh người. Nhưng nếu nói về độ nham hiểm, xảo quyệt và khả năng "chơi" cả võ lâm như con bài thì phải kể đến Thành Côn (Viên Chân) – vị hòa thượng đáng sợ nhất không ai sánh bằng luôn!
Trong "Ỷ thiên đồ long ký", Thành Côn xuất hiện với pháp hiệu Viên Chân, một tăng nhân ở chùa Thiếu Lâm. Bề ngoài thì hiền như Phật, được hội cao thủ võ lâm respect hết cỡ. Nhưng đằng sau lớp áo cà sa kia lại là một ông già đầy tham vọng, nuôi mối hận thù cháy bỏng suốt cả đống năm trời.
Tất cả bi kịch bắt đầu từ chuyện người con gái Thành Côn crush lại đi lấy Dương Đỉnh Thiên – Giáo chủ Minh Giáo. Từ đó, bác này oán hận cả đời, quyết tâm phá tan Minh Giáo và từng bước một "điều khiển" cả võ lâm theo ý mình. Nói thật là drama căng đét!
Chiêu độc nhất của Thành Côn chính là lợi dụng đệ tử Tạ Tốn. Hắn nhận Tạ Tốn làm trò rồi sau đó... gây ra cả tá tội ác khiến anh học trò này rơi vào tuyệt vọng luôn. Thành Côn cưỡng ép vợ Tạ Tốn xong còn giết luôn đứa con nhỏ, khiến Tạ Tốn mất trí đi khắp giang hồ báo thù. Loạt án mạng do Tạ Tốn gây ra khiến cả võ lâm đổ lỗi cho Minh Giáo – đúng như kịch bản mà Thành Côn đã vẽ ra từ đầu. Quá đỉnh luôn á!
Trong khi giang hồ loạn cả lên thì hắn lại nằm im tại Thiếu Lâm với thân phận Viên Chân, tiếp tục che giấu mặt thật. Không chỉ hại Minh Giáo, Thành Côn còn là "trùm cuối" đứng sau rất nhiều cuộc chiến lớn trong truyện.
Hắn âm thầm châm ngòi cho cuộc chiến giữa Minh Giáo và Lục đại môn phái, lợi dụng lúc Minh Giáo nội loạn để đánh úp các cao thủ, đồng thời lên kế hoạch phá hủy Quang Minh Đỉnh để tiêu diệt cả hai phe trong một nốt nhạc. Tính toán kiểu gì mà sợ vậy trời!
Chưa hết đâu, Thành Côn còn cấu kết với triều đình Nguyên, tìm cách khống chế Cái Bang, thao túng nhiều môn phái và từng bước thực hiện giấc mơ trở thành "ông trùm" võ lâm. Có thể nói phần lớn drama trong truyện đều có "bàn tay vô hình" của hắn giật dây cả.
Dù tính toán tinh vi đến mấy, Thành Côn cuối cùng cũng không thể che giấu tội ác mãi mãi. Tại Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ từng bước bóc mẽ những âm mưu của hắn. Sau đó, trong trận quyết đấu cuối, Tạ Tốn – người từng bị chính sư phụ hủy hoại cả cuộc đời – đã đánh bại Thành Côn, khiến hắn mù cả hai mắt và bị phế toàn bộ võ công. Đó mới gọi là nghiệp quật đúng nghĩa!
Điểm khiến Thành Côn trở nên đáng sợ không phải ở võ công thiên hạ vô địch, mà ở khả năng thao túng tâm lý con người. Hắn không trực tiếp tạo nên các cuộc chiến lớn, nhưng lại là người đứng sau giật dây hàng loạt biến cố làm thay đổi cả cục diện võ lâm.
Nguồn: saostar.vn