HanSky5068
New member
Chỉ vì không muốn phải ở trọ suốt đời nên em quyết tâm "cưới lên" để đổi đời. Cứ nghĩ mình đã tìm được người đúng đắn, ai dè bị chồng lừa bịp từ đầu luôn
Đã 6 năm trời làm nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ đủ sống và dư được vài triệu. Với số tiền ấy thì muốn mua 1m2 đất giữa thành phố này chắc phải đợi đến kiếp sau
Có mấy bạn trai thả thính nhưng thu nhập với hoàn cảnh chẳng khác gì em. Lấy nhau mà cả hai đều nghèo thì cũng không thoát nổi cái vòng luẩn quẩn thuê trọ mãi mãi.
Cho đến khi gặp Tuấn - người có nhà trong phố - em mới đồng ý thử quen. Dù trong tim chẳng có tí cảm xúc nào với anh ta nhưng em vẫn gật đầu về chung nhà chỉ sau 2 tháng quen biết. Lúc đó em tự động não rằng cưới xong sống chung rồi tình yêu sẽ từ từ nảy nở thôi
Nhưng chưa kịp tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà ở giữa khu phố sầm uất thì drama đã ập đến. 3 tuần trước, ăn sáng xong, bố chồng kêu cả hai ra phòng khách họp khẩn. Bác nói chuyện làm ăn bị đổ vỡ toàn tập, cần bán gấp nhà trong tháng này để trả nợ. Nếu để lâu quá, lãi đẻ lãi mãi sợ không đủ tiền trả nổi
Bác còn nói sau khi bán nhà trả hết nợ thì không còn xu nào để cho vợ chồng em ra ở riêng, mong em thông cảm. Em chưa kịp oải thì chồng đã lên tiếng bảo bố mẹ cứ dùng tiền bán nhà trả nợ, hai đứa sẽ ra ngoài thuê trọ. Vợ chồng em đều có việc làm ổn định, với thu nhập đó không lo đói nên bố mẹ đừng lo lắng gì cả.
Em cứ tưởng cả đời này đã thoát khỏi kiếp thuê trọ rồi, ai ngờ giờ đây cả tuần nay vợ chồng em phải chen chúc trong căn phòng trọ 20m2 chật chội. Tối qua, chồng còn thổ lộ với em một sự thật đau lòng hơn nữa. Anh ta nói chuyện kinh doanh thua lỗ của bố mẹ diễn ra từ lâu rồi nhưng chưa dám công bố vì còn giữ thể diện với họ hàng xóm giềng. Nên họ đợi đến khi anh ta cưới xong vợ mới dám nói ra chuyện vỡ nợ
Nguồn: soha.vn