Ngoc2k91801
New member
Giáo sư Nguyễn Bửu Triều - một huyền thoại thực thụ của y học Việt Nam - đã ra đi vào lúc 22h52 ngày 16/7/2025 (tức 22 tháng 6 năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, hưởng thọ 102 tuổi. Sự ra đi của "cây đại thụ" ngành ngoại khoa này thực sự là một mất mát vô cùng to lớn đối với giới y khoa Việt Nam và quốc tế
Từ cậu bé hoàng tộc Huế đến huyền thoại y học 
Sinh ngày 3/2/1923 tại Huế trong một gia đình hoàng tộc trí thức, giáo sư Triều từ nhỏ đã được cha - một lương y kiêm nhà giáo - dạy bảo rằng: "Y là lý - là nghề cẩn trọng và bao dung". Câu nói này đã theo ông suốt cả cuộc đời cống hiến.
Năm 1939, ông lên Hà Nội theo học Trường Đại học Y Dược, trở thành sinh viên nội trú tại Bệnh viện Bảo hộ (nay là Bệnh viện Việt Đức) từ năm 1942-1943. Ngay từ thời sinh viên, ông đã được "xông trận" cùng những tên tuổi huyền thoại như Giáo sư Tôn Thất Tùng và Giáo sư Hồ Đắc Di
Hành trình kháng chiến đầy cống hiến ️
Khi kháng chiến toàn quốc nổ ra, ông không ngồi yên được đâu! Trở thành giảng viên dạy cứu thương cho du kích, rồi hoạt động tại chiến khu từ năm 1947, trực tiếp điều trị thương bệnh binh và đào tạo thế hệ y bác sĩ kháng chiến.
Giai đoạn 1952-1956, ông làm đội trưởng Đội điều trị III - tiền thân của Bệnh viện Quân y 103 đấy. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, ông trở về công tác tại Bệnh viện Việt Đức và Đại học Y Hà Nội.
"Alles Bửu Triều" - con đường mang tên người thầy thuốc Việt Nam ở châu Phi
Đến năm 1962, ông được cử sang làm trưởng đoàn chuyên gia y tế tại Guinea (châu Phi). Và câu chuyện ở đây mới thực sự legendary! Ông từng thực hiện ca mổ khó hiếm gặp, cứu sống mẹ con một sản phụ da màu - một thành tựu y học được cộng đồng địa phương ghi nhớ mãi mãi.
Để tri ân người thầy thuốc tận tụy, trước khi về nước, chính quyền địa phương đã dùng tên của ông đặt cho một con đường nối bệnh viện với thị trấn. Con đường đó mang tên "Alles Bửu Triều" - vinh dự mà không phải ai cũng có được!
Người tiên phong đưa kỹ thuật mổ nội soi về Việt Nam
Sau khi về nước, giáo sư Triều tiếp tục cống hiến tại Bệnh viện Việt Đức, giữ chức Chủ nhiệm Khoa Ngoại Tiết niệu. Ông là người đầu tiên đưa kỹ thuật mổ nội soi u tuyến tiền liệt về Việt Nam luôn đó!
Phương pháp mổ hiện đại này giúp giảm đau, không để lại sẹo, phục hồi nhanh. Từ ba bác sĩ đầu tiên được ông đào tạo trực tiếp, kỹ thuật này đã được nhân rộng toàn quốc, giúp hàng chục nghìn bệnh nhân chữa khỏi bệnh. Các nghiên cứu của ông trong lĩnh vực phẫu thuật sỏi tiết niệu, dị tật bẩm sinh hệ sinh dục nam... là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành tiết niệu - nam học hiện đại tại Việt Nam.
Người thầy khắt khe nhưng đầy cảm hứng
Ông còn giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội, giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại (từ năm 1980) và được phong hàm Giáo sư Y học vào năm 1984. Trên giảng đường, ông là người thầy tận tụy, khắt khe nhưng truyền cảm hứng bất tận.
Với sinh viên và đồng nghiệp, ông luôn nhấn mạnh: "Y là nghề nhân văn, cần đọc, học hỏi nhiều, thường xuyên" - câu nói này giờ đã trở thành châm ngôn của biết bao thế hệ bác sĩ Việt Nam
Hơn 70 năm cống hiến không ngừng nghỉ
Trong suốt hơn 70 năm cống hiến cho ngành y, ông không chỉ là bác sĩ giỏi mà còn là nhà giáo mẫu mực. Ông đảm nhận hơn 100 giờ giảng dạy mỗi năm (con số "khủng" này thôi chứ!), viết nhiều giáo trình, chuyên khảo, hướng dẫn nhiều luận án tiến sĩ và đào tạo hàng ngàn bác sĩ ngoại khoa.
Ông từng là Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ.
Những vinh dự xứng đáng
Với những đóng góp lớn lao, ông được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (năm 2002).
Nguồn: soha.vn
Từ cậu bé hoàng tộc Huế đến huyền thoại y học
Sinh ngày 3/2/1923 tại Huế trong một gia đình hoàng tộc trí thức, giáo sư Triều từ nhỏ đã được cha - một lương y kiêm nhà giáo - dạy bảo rằng: "Y là lý - là nghề cẩn trọng và bao dung". Câu nói này đã theo ông suốt cả cuộc đời cống hiến.
Năm 1939, ông lên Hà Nội theo học Trường Đại học Y Dược, trở thành sinh viên nội trú tại Bệnh viện Bảo hộ (nay là Bệnh viện Việt Đức) từ năm 1942-1943. Ngay từ thời sinh viên, ông đã được "xông trận" cùng những tên tuổi huyền thoại như Giáo sư Tôn Thất Tùng và Giáo sư Hồ Đắc Di
Hành trình kháng chiến đầy cống hiến ️
Khi kháng chiến toàn quốc nổ ra, ông không ngồi yên được đâu! Trở thành giảng viên dạy cứu thương cho du kích, rồi hoạt động tại chiến khu từ năm 1947, trực tiếp điều trị thương bệnh binh và đào tạo thế hệ y bác sĩ kháng chiến.
Giai đoạn 1952-1956, ông làm đội trưởng Đội điều trị III - tiền thân của Bệnh viện Quân y 103 đấy. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, ông trở về công tác tại Bệnh viện Việt Đức và Đại học Y Hà Nội.
"Alles Bửu Triều" - con đường mang tên người thầy thuốc Việt Nam ở châu Phi
Đến năm 1962, ông được cử sang làm trưởng đoàn chuyên gia y tế tại Guinea (châu Phi). Và câu chuyện ở đây mới thực sự legendary! Ông từng thực hiện ca mổ khó hiếm gặp, cứu sống mẹ con một sản phụ da màu - một thành tựu y học được cộng đồng địa phương ghi nhớ mãi mãi.
Để tri ân người thầy thuốc tận tụy, trước khi về nước, chính quyền địa phương đã dùng tên của ông đặt cho một con đường nối bệnh viện với thị trấn. Con đường đó mang tên "Alles Bửu Triều" - vinh dự mà không phải ai cũng có được!
Người tiên phong đưa kỹ thuật mổ nội soi về Việt Nam
Sau khi về nước, giáo sư Triều tiếp tục cống hiến tại Bệnh viện Việt Đức, giữ chức Chủ nhiệm Khoa Ngoại Tiết niệu. Ông là người đầu tiên đưa kỹ thuật mổ nội soi u tuyến tiền liệt về Việt Nam luôn đó!
Phương pháp mổ hiện đại này giúp giảm đau, không để lại sẹo, phục hồi nhanh. Từ ba bác sĩ đầu tiên được ông đào tạo trực tiếp, kỹ thuật này đã được nhân rộng toàn quốc, giúp hàng chục nghìn bệnh nhân chữa khỏi bệnh. Các nghiên cứu của ông trong lĩnh vực phẫu thuật sỏi tiết niệu, dị tật bẩm sinh hệ sinh dục nam... là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành tiết niệu - nam học hiện đại tại Việt Nam.
Người thầy khắt khe nhưng đầy cảm hứng
Ông còn giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội, giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại (từ năm 1980) và được phong hàm Giáo sư Y học vào năm 1984. Trên giảng đường, ông là người thầy tận tụy, khắt khe nhưng truyền cảm hứng bất tận.
Với sinh viên và đồng nghiệp, ông luôn nhấn mạnh: "Y là nghề nhân văn, cần đọc, học hỏi nhiều, thường xuyên" - câu nói này giờ đã trở thành châm ngôn của biết bao thế hệ bác sĩ Việt Nam
Hơn 70 năm cống hiến không ngừng nghỉ
Trong suốt hơn 70 năm cống hiến cho ngành y, ông không chỉ là bác sĩ giỏi mà còn là nhà giáo mẫu mực. Ông đảm nhận hơn 100 giờ giảng dạy mỗi năm (con số "khủng" này thôi chứ!), viết nhiều giáo trình, chuyên khảo, hướng dẫn nhiều luận án tiến sĩ và đào tạo hàng ngàn bác sĩ ngoại khoa.
Ông từng là Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ.
Những vinh dự xứng đáng
Với những đóng góp lớn lao, ông được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (năm 2002).
Nguồn: soha.vn