Vị giám đốc chở cả "kho hàng nóng" trên xe: Cảnh sát sốc nặng khi mở cốp

MiuHN195

New member
10ba50d2da26c2c1fa03.jpg


Lúc 0h20 sáng ngày 4/9, tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội (gồm anh em hình sự, cơ động và giao thông) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thái Tổ - Hàng Khay thì phát hiện chiếc Hyundai Getz có biểu hiện khả nghi. Mở cốp ra xem thử thì... té ngửa luôn á!

6fae979e249c174b63a0.jpg


Hai anh trên xe là Nguyễn Đình Hiệp (25 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Gia Nguyễn ở Hà Đông) và Trần Văn Phương (25 tuổi, cùng địa chỉ). Nhìn bên trong xe thì cảnh sát cũng phải giật mình vì toàn... "hàng khủng"

Khi về đến trụ sở Phòng cảnh sát hình sự số 7 phố Thiền Quang, anh em kiểm đếm thì choáng váng: 4 cái dùi cui cao su, 1 bình xịt hơi cay đã dùng dở nằm phớ lơ ở cốp sau.

Nhưng còn nữa nha! Còn có 2 túi nylon to đùng đầy bi sứ, 1 cái ná cao su làm tinh xảo lắm á, áo phao của cảnh sát giao thông đường thủy (??), máy ghi âm chuyên dụng, cùng cả đống hợp đồng kinh tế cho thuê xe và hóa đơn cầm đồ của anh giám đốc.



Trên xe còn có thêm 2 cái mũ của lực lượng vũ trang nữa. Chiếc Hyundai Getz tuy là xe dân sự nhưng được "độ" cả hệ thống còi hơi, còi ủ đặc dụng của công an luôn á trời!

Anh Nguyễn Đình Hiệp giải thích là 2 cái mũ lực lượng vũ trang... nhặt được (bruh ), còn đạn bi thì của đứa cháu trai. Về "kho vũ khí" trên xe, anh thừa nhận tự trang bị để phòng thân vì công việc hay phải đi tỉnh xa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top