OtakuCute00
New member
Vì đã từng tổn thương, nên giờ đây mỗi giây phút hạnh phúc đều trở nên quý giá gấp nghìn lần
Có những mối tình dù đẹp và lãng mạn như phim Hàn đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Không phải vì không còn yêu nữa, mà đơn giản là duyên phận chỉ cho phép hai ta đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi thôi
Mình trân trọng và biết ơn tất cả những người đã ghé thăm cuộc đời này. Họ là người làm trái tim mình loạn nhịp, dạy cho mình biết yêu là gì, cho mình nếm cả vị ngọt lẫn vị đắng của tình yêu. Nhờ họ mà phiên bản hiện tại của mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều
Khi họ ra đi, chắc chắn sẽ để lại những khoảng trống khó lấp đầy trong lòng mỗi người. Những ngày buồn bã cô đơn, khổ đau, thậm chí là tuyệt vọng - tất cả đều real đến đau điếng
Nhưng may mắn là thời gian sẽ chữa lành vết thương và làm mờ dần những ký ức đau buồn ấy. Cuối cùng, những gì còn lại trong tâm trí chỉ là những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai đứa từng có cùng nhau.
Vì từng dành cho nhau tình cảm chân thành, nên dù có khổ đau, có nuối tiếc nhưng không hề có chút oán hận nào cả. Trong thâm tâm mỗi người đều âm thầm chúc đối phương tìm được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không còn có mình nữa
Tình yêu tuy đã kết thúc nhưng hình bóng người kia vẫn mãi ở trong tim, nhắc nhở về một tình yêu chân thành mà mình từng may mắn được trải qua. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ bị quên và sẽ đi cùng ta suốt cuộc đời này.
Vì đã từng tổn thương, nên giờ mình càng trân trọng người đến sau hơn. Vì đã từng đau, nên mình càng trân trọng từng phút giây hạnh phúc hơn
Vì đã từng bị hurt, nên mình hiểu rõ cảm giác nhói đau trong lồng ngực, hiểu những giọt nước mắt lặng thầm rơi vào ban đêm. Và vì thế, mình sẽ không bao giờ để người đến sau phải chịu đựng nỗi đau như mình đã từng trải qua.
Những cuộc tình không thành, những người không thể nắm tay ta đi đến cuối cùng, đều là sự sắp đặt của vũ trụ. Mình phải gặp họ trước khi gặp được "the one" đích thực của đời mình. Họ là một phần không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người
Ai rồi cũng sẽ tìm được nửa kia của mình, ai rồi cũng sẽ có được happy ending. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc mà!
Vào một ngày bạn không ngờ tới nhất, vào phút giây bạn không mong đợi nhất, người ấy sẽ xuất hiện và khiến bạn nhận ra rằng: tất cả những cuộc tình đổ vỡ trước đây đều đáng giá, những năm tháng kiếm tìm và chờ đợi đều có ý nghĩa cả
Vì đã từng tổn thương, nên giờ ta biết yêu thương nhau nhiều hơn.
Nguồn: kenh14.vn