TepBong8002
New member
Ối giời ơi, chỉ vì tiền mà người chồng này đã phá tan tành hạnh phúc gia đình và hủy hoại luôn tương lai của chính mình. Đọc xong mà nổi da gà ấy
Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, tháng 10/2018, chị Trương Anh (tên đã được đổi nhé) cùng chồng là Trương Dật Phàm đưa con gái đi du lịch Phuket, Thái Lan. Ai ngờ chuyến đi này lại trở thành hành trình cuối cùng của chị Trương Anh
Gia đình 3 người check-in tại một khách sạn và chị Trương Anh được phát hiện đã tử vong trong hồ bơi của khách sạn.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do thiếu oxy dẫn đến chết đuối. Nhưng còn đáng sợ hơn, trên người chị Trương Anh có nhiều vết thương ở mắt, cổ, ngực, cánh tay; gan bầm tím và rách, 2 lá lách và thận bị tắc nghẹn. Nghe mà rùng mình luôn
Chồng nạn nhân là Trương Dật Phàm nhanh chóng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, hắn thừa nhận với cảnh sát rằng mình đã giết vợ. Vậy mà còn dám làm nữa!
Gia đình nạn nhân cho biết khi còn sống, chị đã mua 10 gói bảo hiểm với tổng số tiền bảo hiểm hơn 3 triệu NDT (hơn 99 tỷ VND). Và guess what? Người thụ hưởng chính là Trương Dật Phàm
Trương Dật Phàm khai nhận, hắn đã giả mạo chữ ký của vợ và mua 2 gói bảo hiểm nhân thọ trước khi xảy ra vụ án.
Tuy nhiên, hắn vẫn cãi rằng vợ biết chuyện này và mục đích mua bảo hiểm là vì con cái, đó chỉ là khoản đầu tư tài chính thôi. Hắn liên tục bác bỏ cáo buộc "giết vợ vì tiền bảo hiểm". Chứ sao, giả chữ ký rồi mà còn nói là đầu tư tài chính?
Ngày 5/7 năm nay, vụ án được xét xử lần đầu tại Phuket, Thái Lan. Sau 10 lần xét xử, phán quyết đầu tiên được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 11 năm nay nhưng tòa án đã thông báo "hoãn" vì mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Ngày 24/12, sau hơn 1 năm xảy ra sự việc, tòa án Thái Lan buộc tội bị cáo Trương Dật Phàm đến từ Thiên Tân, Trung Quốc là giết người có chủ đích và lừa đảo, chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Hắn bị kết án tù chung thân. Cuối cùng cũng trả giá rồi đấy!
Sáng ngày 28/12, bố, mẹ và người thân của Trương Anh đến mộ cô để dọn dẹp và thông báo kết quả vụ án.
Mặc dù tòa không đưa ra bản án tử hình như gia đình nạn nhân mong đợi nhưng kết quả tù chung thân cũng không khiến họ thất vọng lắm.
Trả lời truyền thông, người chú thứ 3 của Trương Anh cho biết, các trường hợp giết vợ vì tiền bảo hiểm không phải là hiếm.
Họ tin rằng vụ án này là một lỗ hổng trong ngành bảo hiểm: "Chúng tôi không muốn có một Trương Anh thứ 2, thứ 3 nào nữa". Nói thật là đúng quá đi!
Người này cho biết gia đình mình sẽ kiện các công ty bảo hiểm có liên quan: "Con gái tôi mất rồi, tiền cũng biến mất luôn, Trương Nhân Kiệm (bố nạn nhân) và vợ đều gần 60 rồi, bọn họ sau này sẽ sống như thế nào đây?
Nguồn: soha.vn