KoalaLemon2k4
New member
Phó Chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn đã thốt lên đầy tự hào: "Đây là trận cầu hay nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam" đó các bạn ơi!
Ngay sau chiến thắng mãn nhãn của U23 Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ với Saostar: "Đây là trận cầu hay nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam. Một trận đấu quá kịch tính và giành chiến thắng trên chấm phạt đền luôn á.
Từ lúc sau trận đấu, chủ tịch Liên đoàn bóng đá các nước liên tục gọi điện cho tôi để chúc mừng U23 Việt Nam" - ông chia sẻ.
Và đây là khoản thưởng xứng đáng cho các cầu thủ nhà: VFF thưởng 1 tỷ đồng, Bộ trưởng Chủ tịch Olympic thưởng 1 tỷ, cộng thêm 1,2 tỷ đồng từ các mạnh thường quân. Tổng cộng lại là 3,2 tỷ đồng cho chiến thắng lịch sử trước U23 Iraq đó mọi người!
Trước đó, U23 Việt Nam từng được thưởng 1,6 tỷ đồng sau trận hòa U23 Syria. Như vậy cộng dồn lại, các chàng trai áo đỏ đang sở hữu 4,8 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vào đến bán kết U23 châu Á 2018. Và mọi thứ còn hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới nha!
Thực sự thì thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng hưởng số tiền thưởng này sau màn thể hiện quá đỉnh trước U23 Iraq. Họ chiến đấu ngoan cường để lội ngược dòng trong thế bị dẫn ở hiệp phụ và đưa trận đấu đến loạt đấu súng cực căng.
Phải nói là trọng tài người Australia - Christopher Beath đã phá hỏng lợi thế của U23 Việt Nam khi cho U23 Iraq hưởng quả phạt đền để gỡ hòa 1-1. Đáng nói là tình huống này xuất phát từ pha tranh chấp của Aymen Hussein và Duy Mạnh trong vòng cấm mà cầu thủ Việt Nam không hề phạm lỗi.
Nhưng bất chấp những bất lợi đó, Đức Chinh và Văn Đức đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp phụ để bắt đối thủ nhận thua trong cuộc đấu súng nghẹt thở. U23 Việt Nam đã thắng 5-3 trước U23 Iraq trên chấm phạt đền. Một chiến công lịch sử của thầy trò HLV Park Hang Seo để tiến vào bán kết U23 châu Á 2018!
Nguồn: soha.vn