Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa xác nhận một tin cực vui: không phải chi thêm đồng nào để bồi thường hay hỗ trợ cho đội quân trợ lý của HLV Philippe Troussier sau khi "toang" hợp đồng
Lãnh đạo VFF cho biết khi boss người Pháp ra đi, thì đội ngũ trợ lý của ông cũng theo luôn, và may mắn là không tốn kém gì cả. Phù~ nhẹ cả người!
Nhắc đến ekip trợ lý "xịn xò" của HLV Troussier phải kể đến hai cái tên: ông Moulay Lahsen Azzeggouarh Wallen (quốc tịch Maroc) và Hatem Souissi (quốc tịch Tunisia). Đặc biệt, ông Moulay Lahsen là "bạn thân" của Troussier từ năm 2018 luôn nha!
Còn ông Hatem Souissi thì đã "chiến" cùng Troussier từ thời ở CLB Sfaxien (Tunisia) năm 2014, Hangzhou Greentown (Trung Quốc) năm 2015 và cả đội tuyển Qatar (2003-2004) nữa. Dài lắm!
Ngoài bộ đôi ngoại binh, HLV Troussier còn có team trợ lý Việt Nam gồm Nguyễn Việt Thắng, Trương Đình Luật, Mai Xuân Hợp, Ngô Tuấn Vinh... Đây đều là những người đã từng làm việc với ông từ thời ở Trung tâm PVF rồi đó.
Hồi tối 26/3 vừa rồi, VFF chính thức thông báo đã "deal xong" việc chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tiếng sau trận thua đau 0-3 trước Indonesia ngay tại Mỹ Đình - trận đấu mà ai cũng muốn "quên đi"
VFF có trả một khoản tiền cho vị HLV người Pháp, nhưng thấp hơn MÓT nhiều so với con số 40 tỷ đồng mà mọi người đồn đoán trước đó. Thực tế chỉ bằng 3 tháng lương của ông thôi và được coi là khoản "hỗ trợ" từ VFF.
Ông Troussier ký hợp đồng với VFF cuối tháng 2/2023 với thời hạn kéo dài đến giữa năm 2026. Mức lương của ông được cho là khoảng 60.000 USD/tháng - không phải số nhỏ đâu nha!
Sau gần 1 năm dẫn dắt các cấp đội tuyển quốc gia, ông Troussier không đáp ứng được kỳ vọng của CĐV. Chỉ giành được huy chương đồng SEA Games 32, bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2023 và gần như "bye bye" ở vòng loại World Cup 2026 rồi
Nguồn: soha.vn