BiBobo1641
New member
Ngày 10/6, Ban Kỷ luật VFF vừa ra án phạt cực nặng với trung vệ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận - cấm thi đấu tận 24 tháng (2 năm luôn nha) vì hành vi đấm thẳng mặt trọng tài ở giải hạng Nhì quốc gia 2022. Chấn động thật sự!
Sự việc xảy ra ở phút 32 trận play-off "sinh tử" tranh vé lên hạng Nhất 2023 giữa Bình Thuận và Vĩnh Phúc chiều 8/6. Anh Vũ bị trọng tài Trần Ngọc Nhớ rút thẻ vàng thứ 2 (tức thẻ đỏ rồi) sau pha vào bóng nguy hiểm bằng 2 chân với cầu thủ đội bạn. Thế là trung vệ 33 tuổi này nổi điên, phản ứng quá đà và... đấm luôn vào mặt ông trọng tài. Ối giời ơi!
Sau khi xem xét kỹ hồ sơ do BTC giải cung cấp, Ban Kỷ luật VFF đã họp khẩn và đưa ra quyết định: đình chỉ 24 tháng + phạt 25 triệu đồng theo Điều 39, khoản 3 về hành vi "vi phạm thân thể" với người khác. Nặng đét!
Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành chia sẻ với Tiền Phong:
"Vi phạm của Ngô Anh Vũ rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. VFF vừa qua đã cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các vi phạm trong sân cỏ nhằm giúp bóng đá Việt Nam phát triển lành mạnh. Chúng tôi rất tiếc vì thời gian qua, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được nhiều thành công ở cấp độ ĐTQG, như U23 Việt Nam vừa đoạt HCV SEA Games 31, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á. Án phạt với Ngô Anh Vũ là cần thiết để đảm bảo kỷ luật".
Đúng là phải có hình phạt răn đe thôi chứ không vui tí nào. Lúc bóng đá VN đang lên như diều gặp gió thì lại có chuyện như này, đau đầu thật!
Plot twist là mặc dù chơi thiếu người từ phút 32, Bình Thuận vẫn gỡ hòa 2-2 sau khi thua 0-2, rồi thắng Vĩnh Phúc trên chấm 11m để giành vé lên hạng Nhất 2023. Comeback cực mạnh nhưng cái giá phải trả thì... hơi đắt!
Suất thăng hạng còn lại thuộc về Hòa Bình FC - đội bóng có nhiều tên tuổi nổi tiếng, được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng. Chúc mừng các team lên hạng nha!
Nguồn: kenh14.vn