KunXinh2925
New member
Sáng sớm ngày 29-6-2005, mấy bác nông dân đi làm đồng đã bị shock nặng khi phát hiện thi thể một thiếu nữ bị vùi dưới ao bèo tại Đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Hiền (sinh 1986), một cô gái xinh đẹp ngay tại địa phương. Thông tin này lập tức được báo cáo lên Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng CSHS- CATP...
Vụ việc gây chấn động cả vùng Lực lượng Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt ngay khi nhận tin.
Công tác khám nghiệm được thực hiện cực kỹ lưỡng. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân Bùi Thị Hiền là con gái lớn của ông Bùi Hữu Thảo - chủ tiệm cầm đồ. Tối 28-6, nhà chỉ có hai bố con, ông Thảo đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ.
Đến 24h đêm, ông có nghe tiếng chó sủa và xe máy nổ, sáng ra thấy cửa hé mở và con gái mất tích. Điểm suspicious là cửa không có dấu hiệu bị phá, nhưng chiếc xe máy BKS: 16H2 - 8625 trong nhà đã bay màu.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím, xây xát. Nguyên nhân tử vong: bị ngạt. Cơ quan điều tra kết luận đây là vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
Để tìm manh mối đột phá, Giám đốc CATP đã chỉ đạo lập chuyên án, điều tra theo nhiều hướng: xác minh thân nhân, các mối quan hệ của nạn nhân, truy tìm nghi phạm và vật chứng.
Qua xác minh, Bùi Thị Hiền 19 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, xinh xắn và được nhiều chàng trai để ý. Cô có mối quan hệ rộng, đang chuẩn bị thi đại học.
Điểm uẩn khúc là: vụ án xảy ra đúng lúc chỉ có hai bố con ở nhà, khóa cửa chỉ người nhà có chìa, vậy tại sao cửa lại mở? Thêm nữa, vụ việc xảy ra đêm khuya không có nhân chứng trực tiếp nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.
Rà soát kỹ, trinh sát phát hiện 4 đối tượng khả nghi: Đào Tuấn P; Nguyễn Tuấn A; Nguyễn Đình Hùng (sinh 1981) và Đào Bá Đức (sinh 1984), cùng ở Đội 5, Tân Dương.
Cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ. P và A khai: Đêm 28-6, hai người đi qua nhà Hiền, thấy khóa cửa nên trêu bằng cách đập cửa rồi bỏ đi.
Còn Hùng và Đức - detail này mới là bước ngoặt quan trọng nè! Trinh sát phát hiện trên cánh tay trái Đức có vết xước đáng ngờ. Đức lập tức lý giải: "do trèo cây vặt na"
Một điểm đáng chú ý là cả Hùng và Đức đều xuất hiện tại hiện trường từ sáng sớm, sau đó có biểu hiện bất thường.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp phong trào quần chúng tố giác tội phạm, Ban chuyên án đã có đủ bằng chứng xác định Đào Bá Đức có liên quan đến vụ án.
Xác minh sâu hơn, Đức đã có vợ con, đang ở rể nhà ông Phạm Văn Tám (cạnh nhà nạn nhân). Cùng gây án với Đức chính là Nguyễn Đình Hùng, ở phía sau nhà nạn nhân.
Đây là 2 tên tuy đã lập gia đình nhưng rất ham "của lạ" và nghiện cờ bạc, rượu chè. Do thua bạc, Đức mới bán cả nhà đất 20 triệu để trả nợ.
Đến 22h ngày 1-7, Đào Bá Đức đã phải đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú và khai báo toàn bộ. Ngay đêm đó, CSĐT thu được chiếc xe máy.
Theo lời khai của Đức: Hơn 23h đêm 28-6, Đức và Hùng sau khi nhậu về ngồi ở ven QL10 (trước cửa nhà Bùi Thị Hiền). Nghe tiếng động, Hiền chạy ra hỏi: "Ai vừa đập cửa nhà em?".
Plot twist kinh hoàng nè: 2 tên đã có mưu toan từ trước, lừa phỉnh cô gái đi "phục kích" bắt kẻ vừa đập cửa. Đến khu vực ao bèo, chúng quây lấy cô gái định sàm sỡ thì bị Hiền phản kháng quyết liệt
Trong lúc giãy giụa, nạn nhân đã xé rách áo Hùng và cào xước tay trái Đức - đây chính là chi tiết quan trọng tố cáo tội ác! Sợ bị phát hiện, 2 tên Nguyễn Đình Hùng và Đào Bá Đức đã dùng tay thay nhau siết cổ cô gái đến bất tỉnh.
Sau khi gây án, 2 tên khiêng xác nạn nhân vứt xuống ao. Hùng về thay quần áo mới, vứt áo rách xuống hố vệ sinh rồi cả 2 quay lại nhà nạn nhân lấy xe máy, 1 ví tiền và 2 bao thuốc lá Vinagold.
Ngay đêm đó, chúng phóng thẳng ra Hạ Long, Quảng Ninh gạ bán xe nhưng không thành. Không bán được, Đức và Hùng quay về khu Bí Chợ (xã Phương Đông, thị xã Uông Bí) vứt xe vào bãi đất trống rồi nhảy xe khách về Tân Dương, Thủy Nguyên.
Máu lạnh hơn nữa, sau gây án cả 2 còn dự đám ma đưa tiễn nạn nhân vào sáng 30-6 Sau đó, cả 2 cùng trốn khỏi nơi cư trú. Biết không thể thoát tội, Đào Bá Đức đã ra đầu thú.
Riêng Nguyễn Đình Hùng, biết mình phạm trọng tội và cơ quan chức năng đang truy lùng ráo riết, tên này cực kỳ xảo quyệt, tránh xa cả bà con họ hàng để khỏi sa lưới.
Tuy nhiên, đến 16h ngày 2-8-2005, quần chúng cung cấp thông tin cho Công an: Hùng đã đổi tên thành Hường, đang làm thuê bốc vác ở bến tàu Vân Đồn (Quảng Ninh).
Đội CSHS- Công an huyện Thủy Nguyên với sự hỗ trợ của Công an thị trấn Cái Rồng (Quảng Ninh) đã bắt gọn Nguyễn Đình Hùng.
Nguồn: soha.vn