Sáng sớm 15/7, dân Đà Nẵng ngẩng đầu lên trời thấy vệt sáng lạ lùng, nhìn bằng mắt thường luôn á! Ai cũng tò mò không biết "cái chi" đang bay ngang qua bầu trời thành phố mình
Hóa ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia giải thích, đây là "tác phẩm" của Trung Quốc khi họ vừa phóng thành công tàu chở hàng vũ trụ Thiên Châu-9 từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y10. Thời điểm phóng là lúc 5h34 sáng giờ Bắc Kinh (tức 4h34 sáng giờ Hà Nội) - hồi trời vừa hửng sáng ấy mà!
Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn giải thích trên trang cá nhân rằng vệt sáng màu trắng "xịn sò" này xuất hiện do nhiều lý do:
Sóng xung kích (shockwave) kiểu gì? Tên lửa bay siêu nhanh (siêu thanh luôn nha!), nó nén không khí phía trước tạo ra sóng xung kích. Những sóng này làm áp suất và nhiệt độ không khí ở phía sau tên lửa giảm xuống.
Hơi nước ngưng tụ lại thành mây trắng
Do áp suất và nhiệt độ thấp, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành giọt nhỏ li ti, tạo thành đám mây trắng. Đám mây này thường có hình nón vì sóng xung kích lan tỏa theo hình nón (gọi là nón Mach) từ mũi tên lửa.
Điều kiện môi trường phải hợp ️ Hiện tượng này dễ thấy hơn khi không khí ẩm, có nhiều hơi nước để ngưng tụ. Nếu trời khô hanh thì vệt sáng có thể không xuất hiện hoặc mờ tàn lắm á.
Hiệu ứng thị giác cũng ảnh hưởng ️ Vệt khí trắng này không phải khói hay nhiên liệu cháy đâu nha, chỉ là hơi nước ngưng tụ thôi, nên nó xuất hiện và biến mất nhanh lắm khi tên lửa bay qua các vùng không khí khác nhau. Góc nhìn của người xem và thời điểm quan sát cũng cho chất lượng hình ảnh khác nhau.
Lúc xuất hiện vệt sáng là thời điểm "hừng đông" với chân trời màu tím đỏ chill phết. Vị trí tên lửa bay có độ cao đủ vươn tới vùng được mặt trời chiếu sáng nên các phần tử hơi nước hiện rõ phía sau tên lửa - aesthetic vãi chưởng!
Theo các kỹ thuật viên hàng không vũ trụ, tên lửa đẩy Trường Chinh-7 này xịn lắm, chịu trách nhiệm phóng tàu vũ trụ chở hàng với công nghệ tiên tiến và độ tin cậy cao, chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt.
Tên lửa Trường Chinh-7 là phương tiện phóng tầm trung thế hệ mới của Trung Quốc, độ tin cậy cao, an toàn được tăng cường và thiết kế thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm (green king! ). Tên lửa dài 53,1 mét, đường kính 3,35 mét và có bốn tên lửa đẩy phụ gắn kèm. Học viện Công nghệ Tên lửa Phóng Trung Quốc (CALT) thuộc CASC cho biết, mẫu tên lửa này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu phóng cho các sứ mệnh vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ Trung Quốc, có thể đưa tới 14 tấn lên quỹ đạo trái đất thấp - khủng vãi!
"Về mặt kỹ thuật, tên lửa của chúng tôi không ngại thời tiết nóng hay mưa vừa. Đối với tàu vũ trụ chở hàng, nó được bảo vệ trong vỏ bọc hàng hóa. Trong quá trình vận chuyển và sau khi đến bệ phóng, hệ thống điều hòa không khí duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định để đảm bảo tàu vũ trụ luôn ở trạng thái tối ưu", Wang Xi, kỹ thuật viên của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, cho biết.
Chuyến hàng "khủng" lên vũ trụ
Tàu Tianzhou-9 sẽ mang khoảng 6,5 tấn hàng tiếp tế lên quỹ đạo. Danh sách giao hàng bao gồm vật tư cho hệ thống phi hành gia, vật liệu nền tảng cho hệ thống trạm vũ trụ, các mẫu và thiết bị thử nghiệm cho ứng dụng không gian, y học hàng không vũ trụ và thử nghiệm công nghệ vũ trụ. Những vật tư này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động trên quỹ đạo của trạm vũ trụ và thời gian lưu trú dài hạn của các phi hành gia - kiểu như giao hàng nhanh nhưng lên tận vũ trụ á!
Trong đó, đáng chú ý nhất là hai bộ đồ du hành vũ trụ ngoài tàu Feitian mới (drip check! ), một thiết bị tập luyện cơ lõi (phi hành gia cũng phải gym nha!) và các tải trọng khoa học liên quan đến y học vũ trụ và các lĩnh vực thử nghiệm khác. Khối lượng lần này nặng hơn khoảng 100kg so với các sứ mệnh Thiên Châu trước đó, lập kỷ lục mới luôn!
Đây là chuyến bay tiếp tế hàng hóa thứ tư của chương trình không gian có người lái của Trung Quốc kể từ khi trạm vũ trụ bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Đây cũng là chuyến bay thứ 584 của loạt tên lửa Trường Chinh - con số ấn tượng đấy!
"Khi tổ hợp tên lửa đến tháp phóng, các kết nối khí, chất lỏng và hệ thống điện giữa tên lửa và thiết bị hỗ trợ mặt đất sẽ được khôi phục. Sau đó, chúng tôi tiến hành các thử nghiệm cần thiết. Chúng tôi sẽ thay thế bình chứa nhiên liệu cho hệ thống đẩy và tăng áp các bình khí cần thiết như một phần của công tác chuẩn bị trước khi phóng. Khi quá trình phóng bắt đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nạp nhiên liệu và thực hiện các hoạt động phóng còn lại", ông Wang cho biết.
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, các cơ sở mặt đất đang trong tình trạng tốt và các cuộc kiểm tra trước khi phóng cuối cùng cùng thử nghiệm chung sẽ được tiến hành theo kế hoạch sau khi chuyển giao theo chiều thẳng đứng.
Nguồn: soha.vn
Hóa ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia giải thích, đây là "tác phẩm" của Trung Quốc khi họ vừa phóng thành công tàu chở hàng vũ trụ Thiên Châu-9 từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y10. Thời điểm phóng là lúc 5h34 sáng giờ Bắc Kinh (tức 4h34 sáng giờ Hà Nội) - hồi trời vừa hửng sáng ấy mà!
Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn giải thích trên trang cá nhân rằng vệt sáng màu trắng "xịn sò" này xuất hiện do nhiều lý do:
Sóng xung kích (shockwave) kiểu gì? Tên lửa bay siêu nhanh (siêu thanh luôn nha!), nó nén không khí phía trước tạo ra sóng xung kích. Những sóng này làm áp suất và nhiệt độ không khí ở phía sau tên lửa giảm xuống.
Hơi nước ngưng tụ lại thành mây trắng
Điều kiện môi trường phải hợp ️ Hiện tượng này dễ thấy hơn khi không khí ẩm, có nhiều hơi nước để ngưng tụ. Nếu trời khô hanh thì vệt sáng có thể không xuất hiện hoặc mờ tàn lắm á.
Hiệu ứng thị giác cũng ảnh hưởng ️ Vệt khí trắng này không phải khói hay nhiên liệu cháy đâu nha, chỉ là hơi nước ngưng tụ thôi, nên nó xuất hiện và biến mất nhanh lắm khi tên lửa bay qua các vùng không khí khác nhau. Góc nhìn của người xem và thời điểm quan sát cũng cho chất lượng hình ảnh khác nhau.
Lúc xuất hiện vệt sáng là thời điểm "hừng đông" với chân trời màu tím đỏ chill phết. Vị trí tên lửa bay có độ cao đủ vươn tới vùng được mặt trời chiếu sáng nên các phần tử hơi nước hiện rõ phía sau tên lửa - aesthetic vãi chưởng!
Theo các kỹ thuật viên hàng không vũ trụ, tên lửa đẩy Trường Chinh-7 này xịn lắm, chịu trách nhiệm phóng tàu vũ trụ chở hàng với công nghệ tiên tiến và độ tin cậy cao, chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt.
Tên lửa Trường Chinh-7 là phương tiện phóng tầm trung thế hệ mới của Trung Quốc, độ tin cậy cao, an toàn được tăng cường và thiết kế thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm (green king! ). Tên lửa dài 53,1 mét, đường kính 3,35 mét và có bốn tên lửa đẩy phụ gắn kèm. Học viện Công nghệ Tên lửa Phóng Trung Quốc (CALT) thuộc CASC cho biết, mẫu tên lửa này được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu phóng cho các sứ mệnh vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ Trung Quốc, có thể đưa tới 14 tấn lên quỹ đạo trái đất thấp - khủng vãi!
"Về mặt kỹ thuật, tên lửa của chúng tôi không ngại thời tiết nóng hay mưa vừa. Đối với tàu vũ trụ chở hàng, nó được bảo vệ trong vỏ bọc hàng hóa. Trong quá trình vận chuyển và sau khi đến bệ phóng, hệ thống điều hòa không khí duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định để đảm bảo tàu vũ trụ luôn ở trạng thái tối ưu", Wang Xi, kỹ thuật viên của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, cho biết.
Chuyến hàng "khủng" lên vũ trụ
Tàu Tianzhou-9 sẽ mang khoảng 6,5 tấn hàng tiếp tế lên quỹ đạo. Danh sách giao hàng bao gồm vật tư cho hệ thống phi hành gia, vật liệu nền tảng cho hệ thống trạm vũ trụ, các mẫu và thiết bị thử nghiệm cho ứng dụng không gian, y học hàng không vũ trụ và thử nghiệm công nghệ vũ trụ. Những vật tư này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động trên quỹ đạo của trạm vũ trụ và thời gian lưu trú dài hạn của các phi hành gia - kiểu như giao hàng nhanh nhưng lên tận vũ trụ á!
Trong đó, đáng chú ý nhất là hai bộ đồ du hành vũ trụ ngoài tàu Feitian mới (drip check! ), một thiết bị tập luyện cơ lõi (phi hành gia cũng phải gym nha!) và các tải trọng khoa học liên quan đến y học vũ trụ và các lĩnh vực thử nghiệm khác. Khối lượng lần này nặng hơn khoảng 100kg so với các sứ mệnh Thiên Châu trước đó, lập kỷ lục mới luôn!
Đây là chuyến bay tiếp tế hàng hóa thứ tư của chương trình không gian có người lái của Trung Quốc kể từ khi trạm vũ trụ bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Đây cũng là chuyến bay thứ 584 của loạt tên lửa Trường Chinh - con số ấn tượng đấy!
"Khi tổ hợp tên lửa đến tháp phóng, các kết nối khí, chất lỏng và hệ thống điện giữa tên lửa và thiết bị hỗ trợ mặt đất sẽ được khôi phục. Sau đó, chúng tôi tiến hành các thử nghiệm cần thiết. Chúng tôi sẽ thay thế bình chứa nhiên liệu cho hệ thống đẩy và tăng áp các bình khí cần thiết như một phần của công tác chuẩn bị trước khi phóng. Khi quá trình phóng bắt đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục nạp nhiên liệu và thực hiện các hoạt động phóng còn lại", ông Wang cho biết.
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, các cơ sở mặt đất đang trong tình trạng tốt và các cuộc kiểm tra trước khi phóng cuối cùng cùng thử nghiệm chung sẽ được tiến hành theo kế hoạch sau khi chuyển giao theo chiều thẳng đứng.
Nguồn: soha.vn