"Sáng dậy lướt newsfeed thấy mấy bài về hickey kiss rồi chợt giật mình nhớ ra hôm qua call với người yêu thấy trên cổ có mấy vết giống y chang vậy. Hỏi thì nói bị cảm nên cạo gió. Còn tối hôm trước thì đi sinh nhật bạn về. Giờ mình hoang mang cực độ luôn. Các bạn bảo mình không đội sừng đi pleaseee À mà quên, bọn mình yêu xa hơn 10.000km nữa..."
Gần đây trong một group kín nổi tiếng, một anh chàng đã lên tiếng "cầu cứu" dân mạng về nghi vấn crush đang có biến. Nguyên nhân từ việc... yêu xa mà phát hiện điểm bất thường trên cổ người yêu qua video call.
Câu chuyện này nghe qua thì drama nhưng thực ra anh chàng cũng chưa có bằng chứng "thép" gì cả, toàn là suy nghĩ và tự thấy sợ sợ thôi chứ chưa chắc đã "dính".
Và đúng như dự đoán, netizen liền chia làm hai phe rõ rệt luôn á!
Phe thứ nhất thì khá optimistic, cho rằng có thể cô gái này đi sinh nhật bạn, uống hơi nhiều rồi bị cảm, cạo gió thật chứ đâu phải hickey đâu. Ừ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, đúng không?
Nhưng bên kia hàng rào lại có những comment kiểu: "Ông ơi check lại đi, sừng cao gang tay rồi kìa" , "Sừng to và dài như sừng tuần lộc của ông già Noel luôn đấy bro"
Nói thật thì trong chuyện tình cảm, đặc biệt là yêu xa, tin tưởng mới là chìa khóa quan trọng nhất để hai người cùng đi đến đích. Khoảng cách địa lý đã là vấn đề rồi, nếu cứ overthinking và nghi ngờ hoài thì tự mình làm mối quan hệ toxic lên thôi.
Thay vì lên hỏi dân mạng rồi càng thêm hoang mang, tốt nhất là nên tự tìm hiểu, nói chuyện thẳng thắn với người yêu để có câu trả lời cho chính mình. Nghe ý kiến người khác thì okay, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng nhé!
Nguồn: soha.vn