Vết côn trùng đốt nhỏ xíu mà khiến bé gái 1 tuổi teo não, chân tay co quắp không thể nhận thức

MeoXinh708

New member
905d3890df94c3efe31c.jpg


Một vết đốt nhỏ như kim châm thôi mà bé Bảo An đã phải chịu hậu quả nặng nề: nhiễm trùng máu, teo não không nhận thức được, chân tay co quắp luôn. Ai chứng kiến cũng phải xót xa cho số phận đứa trẻ quá

Chờ đợi 6 năm mới có con, ai ngờ...

Tại khoa Nhi (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương), câu chuyện của cháu Bùi Thị Bảo An (sinh 9/7/2016) khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Từ một bé kháu khỉnh đáng yêu, giờ đây chân tay co quắp, mặt mũi thẫn thờ, không tự chủ, không nhận thức được gì. Tất cả chỉ vì một vết côn trùng đốt...

bba73805cefa4a9dde85.jpg


Anh Bùi Văn Hướng (sinh năm 1988, ở thôn Thắng – Quảng Nham – Quảng Xương – Thanh Hóa) ôm con trong lòng, ngậm ngùi kể lại:

"Tụi mình cưới nhau năm 2010, tưởng đâu sớm có con nhưng đợi hoài không thấy. Sau đó đi khám mới biết vợ mình bị u nang buồng trứng. Dù khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng gom góp tiền chữa bệnh."

c7644655187582c9869c.jpg


"Mãi đến cuối năm 2015 tụi mình mới có tin vui sau gần 6 năm chờ đợi. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình luôn. Dù con còn trong bụng mẹ nhưng tụi mình đã vui lắm rồi", anh Hướng nhớ lại.

Giữa năm 2016, vợ chồng anh Hướng - chị Huế đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc tột cùng. "Dù nghèo khó nhưng con chào đời là niềm vui không gì sánh được. Lúc đó nghĩ dù sao cũng sẽ cố gắng hết sức để con có cuộc sống tốt hơn."

1679890677299d3b414e.jpg


Nhưng vào tháng 6/2017, khi đang vui chơi ở nhà, bé Bảo An bất ngờ bị côn trùng đốt một vết nhỏ xíu gần mang tai. Ít lâu sau, bé sốt cao, gia đình vội đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

4b6915cb0c670e1e493b.jpg


Các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng máu, co giật, sốt cao. Sau 2 tháng điều trị, tuy nhiễm trùng máu đã khỏi nhưng chất độc đã gây biến chứng khiến não Bảo An bị teo 2 bên bán cầu, chân tay co quắp, mắt không nhìn thấy và mất khả năng nhận thức

"Xin mọi người hãy cứu lấy con em"

Chị Huế rơm rớm nước mắt: "Giờ con không nhận thức được, chân tay co quắp. Vợ chồng em xót con lắm nhưng không biết làm sao..."

2ef38f3a533ab8c6cea9.jpg


Hiện tại gia đình đã làm đơn gửi đến bệnh viện chuyên môn để xin cấy ghép tế bào gốc, hy vọng phục hồi chức năng cho con.

"Các bác sĩ nói với trường hợp của con, cấy ghép tế bào gốc càng sớm thì việc phục hồi các chức năng càng hiệu quả", chị Huế cho biết.

0a237b21a890cf15767b.jpg


Nhưng chi phí cấy ghép tế bào gốc là một con số quá lớn đối với gia đình.

Anh Hướng tâm sự: "Em đi biển đánh cá, thu nhập bấp bênh, mỗi năm chỉ kiếm được 30-50 triệu. Từ khi con bị bệnh, em dành nhiều thời gian chăm con. Mấy tháng qua gia đình đã cạn tiền, phải vay mượn bạn bè, người thân gần trăm triệu rồi..."

Chị Huế nói thêm: "Bản thân em cũng đang phải điều trị bệnh, thỉnh thoảng lại phải đi khám. Giờ không biết phải làm sao, chỉ mong con sớm qua được kiếp nạn này."

2f0e116d16ba18db070c.jpg


Trước lúc chia tay, anh Hướng - chị Huế gửi lời nhắn đến mọi người: "Xin mọi người hãy cứu lấy con em!"

Gia đình anh Bùi Văn Hướng, chị Đặng Thị Huế đang rất khó khăn và rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để bé Bảo An được sống, được như những đứa trẻ bình thường

Thông tin liên hệ:
• SĐT anh Hướng: 0966345069
• STK: 103867684399 - Bùi Văn Hướng – Viettinbank – chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top