Vespa Amerigo Vespucci chính là màn kết hợp đỉnh của đỉnh giữa 2 tượng đài nước Ý, flex hết nấc cả thiết kế lẫn công nghệ của đất nước 165 tuổi này nha!
Hội mê Vespa ơi, vừa có tin hot nih! Một chiếc Vespa GTS "độc bản" lấy cảm hứng từ con tàu huấn luyện huyền thoại của Hải quân Ý vừa được ra mắt ngay bên cạnh con tàu thật luôn tại Cảng New York (Mỹ) đó. Chiếc xe này mang tên Amerigo Vespucci - trùng tên hẳn với chiếc tàu "đồng hương" luôn á!
Chiếc xe xịn sò này sẽ được trưng bày cạnh con tàu trong suốt thời gian tàu neo đậu tại New York, tạo nên cú bắt tay epic giữa hai "cỗ máy" tuy khác biệt nhưng đều là đại sứ bất ngờ cho kỹ thuật và thiết kế made in Italy đấy!
Kể sơ qua tí background nha: Amerigo Vespucci hạ thủy năm 1931, phục vụ như tàu huấn luyện của Hải quân Ý. Nhiều người công nhận đây là một trong những con tàu đẹp nhất từng được chế tạo, đồng thời cũng là con tàu hoạt động lâu đời nhất trong Hải quân Ý và thường xuyên đi khắp thế giới để đại diện cho Ý ở nước ngoài.
Còn thương hiệu Vespa thì xuất hiện năm 1964, sau con tàu 15 năm, và đã trải qua 8 thập kỷ để trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu thành công nhất của Ý. Khởi đầu là phương tiện giao thông giá cả phải chăng thời hậu chiến, giờ nó đã phát triển thành biểu tượng văn hóa toàn cầu được công nhận vượt xa thế giới xe hai bánh rồi nè!
Chiếc xe trưng bày ở New York lấy cảm hứng rõ rệt từ vẻ ngoài đặc trưng của Vespucci luôn á. Được sơn màu đen bóng với hai sọc trắng chạy dọc theo thân xe bằng thép, chiếc xe tay ga này phản ánh màu sơn nổi tiếng của thân tàu, trong khi các họa tiết lấy cảm hứng từ các ô cửa sổ của tàu xuất hiện dọc hai bên.
Các chi tiết màu vàng đất bên dưới yên xe và trên chắn bùn trước gợi nhớ đến màu sắc của lan can gỗ của tàu, trong khi phần buộc dây phía trước sử dụng cùng tông màu với mũi tàu buồm. Attention to detail cực kỳ xịn xò!
Nguồn: autopro.com.vn