Vênh mặt vì nhiều 'like', giá trị ảo thành bệnh hoang tưởng

CocMap1152

New member
966800d0f4c8a7c426ed.jpg


Ngoài đời thực họ có khi chỉ là người bình thường, nhưng lên mạng xã hội thì lại biến hình thành "nhà sáng tạo nội dung", "chiến thần", "bà trùm" đủ thứ trên đời

Theo số liệu của DataReportal đến tháng 2/2023, Việt Nam có khoảng 77,93 triệu người dùng Internet. Gần 50 triệu người trong số đó đang hoạt động tích cực trên nền tảng TikTok luôn đó. Chưa kể hàng chục triệu người đang xài các mạng xã hội như Facebook, YouTube nữa chứ!

7b555eb8a24f04d4a21f.png


Với sự phát triển rộng rãi của mạng xã hội, giờ ai cũng có thể trở thành TikToker, thành "Idol TikTok", thành Youtuber cả. Ở ngoài đời thực thì mỗi người một nghề một vị thế khác nhau, nhưng lên mạng thì vị giáo sư, tiến sĩ hay anh xe ôm công nghệ, chị lao công, bà bán trà đá đều bình đẳng như nhau. Ai cũng có quyền và cơ hội để thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình một cách rộng rãi.

Bất kể ngoài đời thực họ là ai, thì lên thế gigiới ảo, họ được khoác lên mình những danh xưng "xịn sò" như "nhà sáng tạo nội dung", "chiến thần", "bà trùm"... Mới hôm qua còn tất bật với công việc thường ngày, chẳng ai biết tới, thế mà chỉ với vài clip lên mạng, họ bỗng có hàng nghìn người "like", hàng nghìn người theo dõi, nhận được hàng nghìn comment khen ngợi tung hô. Những điều đó khiến họ choáng ngợp và nghĩ mình "ghê gớm vcl" Nhiều người trong số đó vênh mặt lên với đời, hoang tưởng về sức mạnh của bản thân luôn.

Họ không nhận ra rằng, cộng đồng mạng có like nhiều như thế nào, tung hô tới tận mây xanh ra sao, thì đó cũng chỉ "để cho vui", "nói rồi quên" mà thôi. Họ chìm đắm trong vòng hào quang ảo, rồi ngộ nhận về độ "quyền lực" và năng lực của mình. Rồi từ đó, tự cho mình cái quyền được đến những sự kiện riêng tư của người khác rồi ngang nhiên ghi hình, phát livestream, thậm chí lao vào tận quan tài của người chết để quay hình bất chấp nỗi đau, sự khó chịu từ phía người thân của người mới nằm xuống.

Các "chiến thần" mạng xã hội nghênh ngang bước vào các nhà hàng, quán ăn của người khác, rồi tự cho mình là "chuyên gia ẩm thực hàng đầu" để soi mói, bình luận, chê các món ăn, chỉ trích chủ quán.

Rồi họ tự cho mình là luật sư, là tầng lớp tinh hoa của xã hội, ngồi trên sofa, chỉ tay năm ngón, đưa ra những thông tin không kiểm chứng, bôi nhọ danh dự của người khác. Họ hăng say đe dọa, chửi bới, dạy đời người khác. Thậm chí còn livestream cảnh mình hành hung người khác để chứng tỏ quyền lực nữa chứ

Ngoài đời họ có thể là kẻ thất bại, nhưng trên mạng với những lượng like khủng, lượng người theo dõi lớn, họ có được cảm giác là người hùng. Họ ngất ngây trong cái vinh quang ảo và quên mất rằng, vầng hào quang ở trên có thể nhìn thấy nhưng chưa chắc đã chạm thấy, và chưa chắc đã là cái thật. Nhưng vực thẳm dưới chân họ thì đang mở rộng ra đấy.

06ff8c297fd5a7183003.jpg


Trường hợp điển hình nhất chính là bà Nguyễn Phương Hằng. Là một doanh nhân lọc lõi trên thương trường, ấy vậy mà bà cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của vầng hào quang ảo trên mạng, để rồi bị nó nuốt chửng.

Ban đầu, nữ doanh nhân này vốn chỉ muốn mượn xã hội để giải quyết chuyện riêng tư, bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình. Nhưng sau khi những livestream của bà thu hút được nhiều lượng like, người phụ nữ này như ngấm phải men say của sự nổi tiếng, của sự tung hô để rồi liên tục đưa ra những phát ngôn vi phạm luật pháp. Cuối cùng, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" - điều mà có lẽ khi mới sử dụng mạng xã hội, bà Hằng hoàn toàn không nghĩ tới.

Suốt những tháng ngày bị tạm giam, có lẽ bà Hằng đã nhận được câu trả lời cho những băn khoăn: Khi bà bị bắt, lượng người theo dõi bà ở đâu? Những người like, tung hô bà hàng ngày ở đâu? Họ vẫn "sát cánh" bên cạnh bà hay bỏ mặc bà trong trại giam, rồi hào hứng chạy theo những "Idol" khác trên mạng?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top