Cả bang La Guaira của Venezuela đang chìm trong không khí tuyệt vọng không thể tả được Các đội cứu hộ và người dân đang chạy đua với tử thần để tìm kiếm những người còn sống sót sau trận động đất kinh hoàng. Con số thiệt mạng đã lên đến 1.430 người, trong khi hàng chục nghìn người vẫn mất tích... Đau lòng quá các bạn ơi!
Theo thông tin từ chính phủ Venezuela, tính đến ngày thứ tư kể từ khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter (khủng khiếp luôn!) xảy ra liên tiếp, các gia đình đã trình báo ít nhất 68.900 trường hợp mất tích. Đây thực sự là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều thập kỷ qua.
Tại La Guaira - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất - người dân đang phải tự mình lật từng viên gạch, từng khối bê tông khổng lồ để tìm người thân, hàng xóm. Họ dùng đủ mọi thứ có thể: từ máy móc hạng nặng, xẻng, dây thừng cho đến đào bới bằng chính đôi tay trần, với hy vọng mong manh tìm thấy người còn sống
Nhưng mà nỗi đau này đang nhanh chóng chuyển thành sự phẫn nộ cực mạnh. Nhiều người dân cho rằng phản ứng của chính quyền Venezuela quá chậm chạp và thiếu chuẩn bị trước quy mô khủng khiếp của thảm họa. Các lực lượng quân đội, cứu hỏa, cảnh sát và học viên quân sự bị đánh giá là chưa đủ năng lực và nguồn lực để cứu hộ hiệu quả.
"Có rất nhiều thi thể ở phía bên kia từ tối qua. Toàn là trẻ sơ sinh", bà Mileidy Romero, một người tham gia tìm kiếm tại thị trấn ven biển Caraballeda, nghẹn ngào chia sẻ. Bà cho biết vào tối thứ Sáu vẫn còn những tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới đống đổ nát, nhưng công tác cứu hộ đã không được triển khai kịp thời.
"Chúng tôi đã tìm thấy một số thi thể, nhưng họ cũng không hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Họ còn chờ đợi điều gì nữa?", bà Romero bức xúc hết sức.
Theo các tổ chức cứu trợ quốc tế, khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ đầu tiên sau thảm họa được xem là "thời gian vàng" để cứu sống các nạn nhân mắc kẹt, mặc dù cơ hội sống sót vẫn có thể kéo dài hơn nếu họ có đủ nước uống và nguồn dinh dưỡng tối thiểu.
Trước quy mô thảm họa ngày càng nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế đã tăng cường hỗ trợ Venezuela. Giới chức nước này cho biết đến ngày thứ Bảy, đã có 17 chuyến bay quốc tế chở hơn 1.600 nhân viên cứu hộ và chuyên gia ứng phó thảm họa hạ cánh tại quốc gia Nam Mỹ này.
Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết trên truyền hình quốc gia rằng hơn 14.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tại các khu vực thảm họa. Nhiều địa bàn hiện bị phong tỏa và chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được phép tiếp cận.
Nhưng sự bất mãn trong dư luận vẫn tiếp tục gia tăng. Tại một hiện trường sập đổ, đám đông tức giận đã chặn một chiếc máy xúc chuẩn bị rời đi và kéo người điều khiển ra khỏi cabin sau khi chứng kiến một số nhân viên nhà nước chụp ảnh tại khu vực thảm họa rồi rời đi mà không tham gia hỗ trợ cứu hộ. Ai mà chịu được cảnh này chứ!
Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo hơn 6 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa, riêng khu vực thủ đô Caracas đã có khoảng 2 triệu người chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp.
Nguồn: saostar.vn