Từ xưa tới giờ, các cường quốc trên thế giới cứ mơ ước tìm được thứ vũ khí "xịn sò" mà không phải đổ máu nhiều quá. Và rồi họ nghĩ ra một chiêu cực gắt: tại sao không "chơi" luôn với môi trường nhỉ? Vũ khí địa vật lý có thể gây ra đủ thứ thảm họa tự nhiên - từ sóng thần, động đất cho đến lũ lụt và hạn hán. Nghe thôi đã thấy sợ rồi!
**Khi con người muốn "làm chủ" thời tiết**
Từ lâu lắm rồi, loài người đã bắt đầu "thả thính" với thiên nhiên. Ban đầu thì mục đích cũng vô tư thôi - làm sao tạo mây, tạo sương mù, kêu gọi mưa ở đây rồi đuổi mây đi chỗ khác. Tất cả chỉ để bảo vệ mùa màng khỏi mưa đá hay nắng gắt quá. Sounds pretty good, right?
Nhưng mà... plot twist! Khi quân đội để mắt đến những thứ này thì chuyện không còn "hòa bình" nữa rồi. Họ làm gì, đạt được gì - ai mà biết được, vì toàn bị giữ bí mật cấp S++ luôn!
**HAVD ở Alaska - "nghi phạm" gây nóng bất thường?**
Có người đồn đại rằng đợt nóng kinh hoàng ở châu Âu (phần Nga) hè 2010 chính là "tác phẩm" của vũ khí khí hậu đấy. Nghi phạm số 1 là khu phức hợp HAVD ở Alaska - cách Anchorage 250km về phía đông bắc.
Chính quyền Mỹ thì cứ nói là trạm này nghiên cứu cực quang thôi mà. Nhưng anh Georgy Vasilyev - nhà khoa học ở khoa Vật lý Đại học Quốc gia Moscow thì... nghi ngờ nặng nề!
Lý do? Nghe đây:
- Trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (sus!)
- Mất 20 năm và 250 triệu USD để xây (flex quá đi!)
- Công suất 3600 kW - mạnh nhất thế giới về tác động lên tầng điện ly (OMG!)
Trùng hợp không khi HAVD hoàn thành năm 1997, sau đó hàng loạt thảm họa ập đến? Nhất là trận động đất 9 độ richter năm 2004 ở Sumatra gây sóng thần, hơn 300 nghìn người mất mạng
Bên Nga cũng có tổ hợp "Sura" gần Nizhny Novgorod, nhưng họ nói là để bảo vệ hành tinh khỏi khí thải và gián đoạn thiết bị thôi. Thậm chí chuyên gia Nga-Mỹ còn hợp tác nghiên cứu chung nữa cơ. Vậy nên chưa rõ có "đen" gì không nhé!
**Chiến dịch Popeye - Lần duy nhất xác nhận dùng "vũ khí thời tiết" ️**
Đây là case duy nhất được confirm về việc dùng vũ khí khí hậu trong lịch sử - do quân đội Mỹ thực hiện ở Việt Nam đấy!
Chiến dịch này quan trọng đến nỗi do chính Tiến sĩ Horgins - cố vấn của Tổng thống Mỹ về khoa học và công nghệ điều khiển luôn.
**Cách làm:**
Từ đầu năm 1967 đến giữa 1975, phi công Mỹ liên tục phun iod bạc lên trời miền Bắc Việt Nam. Nguyên lý đơn giản thôi: iod bạc làm ngưng tụ hơi nước → mưa to tới tấp!
**Mục tiêu đen tối:**
Mỹ hy vọng mưa lớn sẽ làm dâng nước sông, phá đường tiếp tế "Việt cộng" và gây đói hàng loạt. Và thật ra họ cũng thành công phần nào: đường mòn Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng, ruộng đồng miền Bắc bị tàn phá
**Chi phí "khủng":**
- 15 triệu USD trong 5 năm (tầm 2 nghìn tỷ VNĐ ngày nay!)
- Hơn 2 nghìn chuyến bay
- 5,4 nghìn tấn iod bạc
Theo nhà văn - nhà khí tượng học Mỹ James Roger Fleming, không rõ kết quả quân sự chính xác thế nào, nhưng theo một số nguồn thì lượng mưa trong khu vực tăng... gấp 7 lần!
Người ta còn đồn Mỹ dùng chiêu tương tự ở Cuba để phá mùa mía nữa cơ. Thời kỳ 60-70, họ thậm chí còn thử nghiệm điều khiển cả bão và lốc xoáy!
**Hồi kết**
Dù chính quyền Nixon cứ phủ nhận lia lịa, nhưng năm 1971 nhà báo Jack Anderson của The Washington Post đã "bóc phốt" thành công, gây chấn động dư luận!
Kết quả? Năm 1972 Lầu Năm Góc phải cắt tất cả chương trình vũ khí khí hậu. Và 6 năm sau, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết cấm sử dụng vũ khí khí hậu trong xung đột quân sự.
Nguồn: soha.vn