Không chỉ flex của, flex thân cho vui, những "hot girl tài chính 4.0" của chúng ta đã dùng những hình ảnh "chanh sả" này để dẫn dụ "con mồi" vào những cái bẫy vốn đã được dựng sẵn rồi đó nha!
Họ là những nữ hoàng đọc lệnh, cao thủ "tỉa nến" và cả "thợ đục" nữa. Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thời đại công nghệ 4.0. Họ là những "hot girl, hot boy tài chính" đang gây bão mạng xã hội.
Đặc điểm nhận dạng của những "chuyên gia" này là sở hữu một profile mạng xã hội cực kỳ chanh sả, thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm giàu, kiến thức tài chính, đạo lý làm người, hiếu nghĩa với mẹ cha... và không quên đính kèm một bức ảnh "đầy mùi tiền" khiến ai nấy nhìn vào cũng phải "trầm trồ" không thôi nổi
Như đã từng "bóc phốt" trong một bài viết trước đây, sự thật đằng sau những hình ảnh hào môn, chanh sả đó là cả một "bầu trời giả dối" luôn nha! Nhà to có thể đi thuê, xe xịn có thể đi mượn và tất nhiên là hình ảnh những bữa ăn sang chảnh cũng có thể "ăn cắp" tạm trên mạng thôi
**Chơi tiền ảo, tiêu tiền thật bằng cách... "bốc bát họ"?**
Tất cả những hình ảnh "chanh sả" trên chỉ để phục vụ một mục tiêu "tối thượng" là dẫn dụ những con mồi đã bị "mờ mắt", nhẹ dạ tin tưởng và gia nhập vào hệ thống. Đó có thể được gọi dưới rất nhiều cái tên khác nhau như sàn giao dịch ngoại hối (Forex), quyền chọn nhị phân (BO) và thời thượng nhất, có lẽ là những dự án gọi vốn tiền mã hoá.
Có thể nói, những "hot girl tài chính" đơn giản chỉ là "miếng mồi" trên cái bẫy đã được giăng sẵn, chỉ chực chờ kết liễu con mồi. Nhưng quá trình "kết liễu" thì cũng lắm chiêu trò đỉnh cao luôn, điển hình như một sàn giao dịch quyền nhị phân (BO) đã bị VTV gọi tên cách đây gần một tháng.
D.F giống như hằng hà sa số các mô hình kinh doanh đa cấp đội lốt giao dịch BO khác đều chiêu dụ người chơi bằng những ngôn từ xa hoa như "không biết gì về Internet cũng kiếm được tiền" hay "chẳng cần suy nghĩ gì, cứ đánh là thắng". Chao ôi, nghe cứ như rót mật vào tai vậy nha
Sau khi người chơi bị các hot girl "đưa vào tròng", họ sẽ được tạo một tài khoản trên sàn, nạp tiền và bắt đầu "giao dịch". Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế, người dùng rất có thể phải dùng tiền của mình, mua một đồng tiền mã hoá gần như vô giá trị được sàn phát hành rồi mới được phép tham gia đặt lệnh.
Rồi đến quá trình thanh khoản, người dùng lại phải trải qua "7749" bước mua đi bán lại các đồng "coin rác" khác nhau với chi phí cho mỗi giao dịch là 10% Và vì là "coin rác" nên người dùng buộc phải thanh khoản những đồng tiền số này ngay chính trên sàn giao dịch kể trên, vì nó không hề được niêm yết trên bất kỳ sàn nào khác cả. Như vậy, người chơi lúc này đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào "sàn" hay nói đúng hơn là những kẻ đứng sau rồi đó!
Để rồi khi thời cơ chín muồi, những kẻ tự xưng là "đội ngũ phát triển" nói trên sẽ đóng sàn giao dịch, cuỗm hết số tài sản mà người chơi đã nạp vào và lặn mất tăm luôn. Điển hình của thủ đoạn này chính là dự án tiền mã hoá F.T của L.Group, sàn giao dịch F.T.M của dự án này vừa tuyên bố đóng cửa cuối tháng 6 vừa qua trước sự ngỡ ngàng của không ít nhà đầu tư. Họ ngỡ ngàng vì mọi thứ diễn ra quá "bài vở" và ngỡ ngàng bởi tất cả vốn liếng đã tự nhiên không cánh mà bay mất tiêu
Nguồn: kenh14.vn