Quản lý tài chính giỏi chính là chìa khóa vàng giúp vợ chồng trẻ xây dựng cuộc sống sung túc, dù lương có cao hay thấp đi nữa
"Làm sao để vén khéo, chi tiêu tiết kiệm?" - đây đang là topic hot được hội chị em bàn tán sôi nổi, dù giàu hay nghèo thì ai cũng quan tâm cả. Nhà nào kinh tế dư dả thì việc tiết kiệm còn ez mode, thậm chí chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng với những gia đình lương chưa cao, lại đang sống ở thành phố lớn thì đúng là một bài toán khó đấy các bạn ơi
Mới đây, trên một group chia sẻ về quản lý tài chính, một chị vợ đã khiến cả cộng đồng phải thốt lên "respect" vì cách chi tiêu siêu khéo của gia đình, mặc dù mức lương của hai vợ chồng còn khá khiêm tốn.
Story là thế này: Chị vợ 31 tuổi, anh chồng 36 tuổi cùng 2 bé (1 bé lớp 1, 1 bé 4 tuổi) đang sống tại Hà Nội. Lương anh chồng dao động 12-14 triệu/tháng (có khi còn ít hơn), lương chị vợ 6 triệu/tháng. Chị mới đi làm được 2 năm thôi vì trước đó từng bị công ty nợ lương và phải ở nhà chăm con suốt 5 năm.
Thời gian ở nhà, hai vợ chồng vẫn cày cuốc hết mình để tăng thu nhập. Bán online, dọn công ty thuê 2 buổi/tuần, dọn nhà thuê vào chủ nhật hàng tuần, làm và bán giấy thủ công, bán hoa, gạo, rượu, hoa quả,... Có những đêm, chị còn thức trắng để làm việc chỉ vì 60k cho gia đình
"Nhìn lại quãng đường đi qua cũng nhiều nước mắt quá cả nhà, nhưng vẫn hạnh phúc bởi có 1 gia đình êm ấm và chồng chăm chỉ, hai con ngoan khỏe, bản thân cũng còn có sức khỏe để làm việc là rất may mắn rồi", chị tâm sự.
Ảnh minh họa
Ngoài việc tăng thu, hai vợ chồng còn giảm chi cực mạnh để vun vén cho tương lai tươi sáng hơn. Đây là một số tips tiết kiệm xịn sò của chị:
- Chia nhỏ thu nhập hàng tháng: Tổng lương được chia thành 10 gói nhỏ riêng biệt để các khoản tiền không lẫn lộn. Mỗi gói có nhiệm vụ riêng như tiền nhà, tiền thuốc cho con, tiền học, chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, thăm hỏi, sữa bỉm, tiết kiệm,...
- Nỗ lực trả hết nợ càng sớm càng tốt: Trong thời gian còn nợ, sau khi trừ tiền sinh hoạt hàng tháng và tiền học của con, số còn lại chị dồn hết để trả nợ luôn.
Khi khoản nợ dần nhẹ đi, chị bắt đầu gửi tiết kiệm, song song vẫn trích riêng tiền trả nợ và các chi tiêu cơ bản.
- Giảm chi phí mua sắm xuống tối đa
Hai vợ chồng tiết kiệm từng đồng nhỏ nhất, giảm mua sắm, chỉ mua thứ thực sự cần thiết. Con cái mặc đồ cũ thì bố mẹ cũng xóa luôn app thương mại điện tử để giữ tiền
Thành quả sau bao nỗ lực từ hai bàn tay trắng là dù chưa xây được nhà, nhưng vợ chồng đã sở hữu mảnh đất nhỏ ở Đông Anh giá 800 triệu đồng. "Với mức lương hiện tại sống ở Hà Nội khá chật vật, phải tiết kiệm, giữ tiền hết cỡ để bị xấu xí trong mắt người khác. Nhưng em nghĩ đó là cuộc sống của mình thì phải biết cần làm gì", chị bày tỏ.
Ảnh minh họa
Dưới bài đăng, hội chị em đã thả reaction và comment rần rần, ai cũng phải nể cách chi tiêu khéo léo và tinh thần làm việc của cặp vợ chồng này. Một số comment nổi bật:
- Thực ra những bài như thế này mới đúng là vén khéo. Tôi cũng mong bằng 1 nửa bạn trong công cuộc vun vén lắm.
- Chị giỏi. Thật sự đọc bài của chị mà em có động lực hẳn ra. Thu nhập nhiều mà không biết tiết kiệm thì cũng chẳng để được đồng nào.
- Tuyệt vời, bạn giỏi quá. Thế này mới đúng là nhóm vén khéo chứ. Mình chúc bạn tương lai phát triển, có được 1 công việc phù hợp, có thu nhập tốt, đạt được những mục tiêu tiếp theo nhé. Đồng tiền có được thì khó khăn, đừng mạo hiểm, ăn chắc vẫn hơn dù ít.
- Lương như vậy, sống ở Hà Nội mà mua được đất thì bạn quá vén luôn rồi ạ. Quá giỏi. Mình ở quê mà còn không biết vén kiểu gì luôn. Ở nhà chăm con đến giờ là 3 năm rồi.
- Mình thấy hình bóng của mình trước đây ở bạn (tất nhiên là mình cũng không có quản lý giỏi được như bạn vì mình cũng kiếm ra), nhưng khoản tiết kiệm thì lúc nào mình cũng có. Nhờ những năm tháng làm ra tiền, tính toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm mà sau này mình cũng ổn hơn trong cuộc sống. Sau Covid, mình chỉ làm đủ trang trải nuôi con ăn học nhưng tâm lý mình rất thoải mái, không bị bó buộc, lo lắng về tài chính nhiều nữa. Làm ra nhiều hay ít đôi khi không quan trọng bằng bạn để ra được bao nhiêu. Điều này mình thấy rất đúng với gia đình mình ấy.
- Xin vía giỏi vun vén của bạn. Nhà mình thu nhập gấp mấy lần bạn nhưng mình không dư nhiều. Mình thiếu kỷ luật chi tiêu quá rồi.
Nguồn: soha.vn
"Làm sao để vén khéo, chi tiêu tiết kiệm?" - đây đang là topic hot được hội chị em bàn tán sôi nổi, dù giàu hay nghèo thì ai cũng quan tâm cả. Nhà nào kinh tế dư dả thì việc tiết kiệm còn ez mode, thậm chí chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng với những gia đình lương chưa cao, lại đang sống ở thành phố lớn thì đúng là một bài toán khó đấy các bạn ơi
Mới đây, trên một group chia sẻ về quản lý tài chính, một chị vợ đã khiến cả cộng đồng phải thốt lên "respect" vì cách chi tiêu siêu khéo của gia đình, mặc dù mức lương của hai vợ chồng còn khá khiêm tốn.
Story là thế này: Chị vợ 31 tuổi, anh chồng 36 tuổi cùng 2 bé (1 bé lớp 1, 1 bé 4 tuổi) đang sống tại Hà Nội. Lương anh chồng dao động 12-14 triệu/tháng (có khi còn ít hơn), lương chị vợ 6 triệu/tháng. Chị mới đi làm được 2 năm thôi vì trước đó từng bị công ty nợ lương và phải ở nhà chăm con suốt 5 năm.
Thời gian ở nhà, hai vợ chồng vẫn cày cuốc hết mình để tăng thu nhập. Bán online, dọn công ty thuê 2 buổi/tuần, dọn nhà thuê vào chủ nhật hàng tuần, làm và bán giấy thủ công, bán hoa, gạo, rượu, hoa quả,... Có những đêm, chị còn thức trắng để làm việc chỉ vì 60k cho gia đình
"Nhìn lại quãng đường đi qua cũng nhiều nước mắt quá cả nhà, nhưng vẫn hạnh phúc bởi có 1 gia đình êm ấm và chồng chăm chỉ, hai con ngoan khỏe, bản thân cũng còn có sức khỏe để làm việc là rất may mắn rồi", chị tâm sự.
Ảnh minh họa
Ngoài việc tăng thu, hai vợ chồng còn giảm chi cực mạnh để vun vén cho tương lai tươi sáng hơn. Đây là một số tips tiết kiệm xịn sò của chị:
- Chia nhỏ thu nhập hàng tháng: Tổng lương được chia thành 10 gói nhỏ riêng biệt để các khoản tiền không lẫn lộn. Mỗi gói có nhiệm vụ riêng như tiền nhà, tiền thuốc cho con, tiền học, chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, thăm hỏi, sữa bỉm, tiết kiệm,...
- Nỗ lực trả hết nợ càng sớm càng tốt: Trong thời gian còn nợ, sau khi trừ tiền sinh hoạt hàng tháng và tiền học của con, số còn lại chị dồn hết để trả nợ luôn.
Khi khoản nợ dần nhẹ đi, chị bắt đầu gửi tiết kiệm, song song vẫn trích riêng tiền trả nợ và các chi tiêu cơ bản.
- Giảm chi phí mua sắm xuống tối đa
Hai vợ chồng tiết kiệm từng đồng nhỏ nhất, giảm mua sắm, chỉ mua thứ thực sự cần thiết. Con cái mặc đồ cũ thì bố mẹ cũng xóa luôn app thương mại điện tử để giữ tiền
Thành quả sau bao nỗ lực từ hai bàn tay trắng là dù chưa xây được nhà, nhưng vợ chồng đã sở hữu mảnh đất nhỏ ở Đông Anh giá 800 triệu đồng. "Với mức lương hiện tại sống ở Hà Nội khá chật vật, phải tiết kiệm, giữ tiền hết cỡ để bị xấu xí trong mắt người khác. Nhưng em nghĩ đó là cuộc sống của mình thì phải biết cần làm gì", chị bày tỏ.
Ảnh minh họa
Dưới bài đăng, hội chị em đã thả reaction và comment rần rần, ai cũng phải nể cách chi tiêu khéo léo và tinh thần làm việc của cặp vợ chồng này. Một số comment nổi bật:
- Thực ra những bài như thế này mới đúng là vén khéo. Tôi cũng mong bằng 1 nửa bạn trong công cuộc vun vén lắm.
- Chị giỏi. Thật sự đọc bài của chị mà em có động lực hẳn ra. Thu nhập nhiều mà không biết tiết kiệm thì cũng chẳng để được đồng nào.
- Tuyệt vời, bạn giỏi quá. Thế này mới đúng là nhóm vén khéo chứ. Mình chúc bạn tương lai phát triển, có được 1 công việc phù hợp, có thu nhập tốt, đạt được những mục tiêu tiếp theo nhé. Đồng tiền có được thì khó khăn, đừng mạo hiểm, ăn chắc vẫn hơn dù ít.
- Lương như vậy, sống ở Hà Nội mà mua được đất thì bạn quá vén luôn rồi ạ. Quá giỏi. Mình ở quê mà còn không biết vén kiểu gì luôn. Ở nhà chăm con đến giờ là 3 năm rồi.
- Mình thấy hình bóng của mình trước đây ở bạn (tất nhiên là mình cũng không có quản lý giỏi được như bạn vì mình cũng kiếm ra), nhưng khoản tiết kiệm thì lúc nào mình cũng có. Nhờ những năm tháng làm ra tiền, tính toán chi tiêu hợp lý, tiết kiệm mà sau này mình cũng ổn hơn trong cuộc sống. Sau Covid, mình chỉ làm đủ trang trải nuôi con ăn học nhưng tâm lý mình rất thoải mái, không bị bó buộc, lo lắng về tài chính nhiều nữa. Làm ra nhiều hay ít đôi khi không quan trọng bằng bạn để ra được bao nhiêu. Điều này mình thấy rất đúng với gia đình mình ấy.
- Xin vía giỏi vun vén của bạn. Nhà mình thu nhập gấp mấy lần bạn nhưng mình không dư nhiều. Mình thiếu kỷ luật chi tiêu quá rồi.
Nguồn: soha.vn