Một vệ tinh cũ nát nặng tới 6 tấn của NASA vừa lao thẳng xuống bầu khí quyển Trái Đất trên vùng biển Thái Bình Dương vào sáng nay luôn á!
Vệ tinh UARS được dự đoán là sẽ rơi vào khoảng 1 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên các bác khoa học cũng bó tay, không thể đưa ra thời điểm chính xác được
NASA đã đăng tuyên bố trên trang web của họ: "Trung tâm vũ trụ tại căn cứ không quân Vandenberg, bang California cho biết vệ tinh đã lao vào bầu khí quyển bên trên biển Thái Bình Dương nhưng chưa rõ thời gian và địa điểm chính xác".
Một số nguồn tin chưa xác thực trên Twitter còn réo lên rằng các mảnh vỡ của vệ tinh có thể đã rơi xuống phía tây Canada nữa đó
NASA cho biết gần như toàn bộ vệ tinh sẽ bị vỡ tan tành và cháy rụi trước khi chạm đất. Nhưng các nhà khoa học dự đoán có tới 26 mảnh vỡ có thể xuyên qua bầu khí quyển và "mưa" xuống khu vực rộng 400-500km luôn á.
May mà hơn 70% bề mặt Trái Đất là nước, nên nhiều chuyên gia tin rằng các mảnh vỡ này nhiều khả năng sẽ rơi xuống biển thôi, khỏi lo lắng quá
Stephen Cole, phát ngôn viên của NASA tại Washington DC, giải thích: "Các bạn phải nhớ rằng chúng là những mảnh vỡ rất, rất nhỏ. Hầu hết vệ tinh đều bị đốt cháy trong bầu khí quyển và chỉ một số ít mảnh vỡ còn tồn tại. Chúng có thể gây thiệt hại đấy. Nhưng nếu chúng rơi xuống biển thì không có vấn đề gì cả".
UARS được phóng lên từ tàu con thoi Discovery năm 1991 trong một nhiệm vụ nghiên cứu bầu khí quyển tầng cao của Trái Đất.
Nguồn: soha.vn