Nhà cầu thủ Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình giờ đã được xây lại xịn xò để chào đón năm mới rồi nè! Nhưng dù có sửa sang thay đổi thế nào đi nữa, bố mẹ anh vẫn giữ chặt món quà đầu tiên mà cậu con trai mua tặng - chứng nhận tình cảm mà ai cũng phải "nhỏ lệ"
Ai đến xã Hồng Minh, tỉnh Thái Bình mà không biết căn nhà bình dị của ông Thắng, bà Nụ - bố mẹ của Văn Hậu thì chắc là người ngoài hành tinh rồi! Sau 1 năm thi đấu xịn sò, gia đình hậu vệ số 5 của ĐT Việt Nam cũng đã tu sửa lại ngôi nhà cũ để đón cái Tết "sang xịn mịn" hơn nha.
Check out bộ bàn ghế gỗ này nè! Đây là món đồ mà Văn Hậu tự tay "tậu" về tận nhà đó. Theo như info mình có được thì tuyển thủ sinh năm 1999 đã phải chi ra tận 36 triệu đồng để "tút tát" lại chỗ ngồi cho khách khứa đến chơi nhà đấy!
Ban đầu ông Thắng còn không thích lắm vì phòng khách trong nhà cũng chẳng rộng rãi gì cho lắm. Nhưng nghe con trai giải thích là còn có khách ra, khách vào nên ông cũng đành gật đầu đồng ý mua về thôi. Hiểu con là thế đó!
Trần nhà được lắp đèn trông hiện đại hơn hẳn luôn ý!
Thành tích của Hậu cứ tăng dần đều theo từng năm, kiểu "tăng đều không phanh" ấy! Xưa nhà ông Thắng chỉ có 1 tủ 2 ô nhỏ xíu, giờ ông phải làm thêm 1 cái tủ mới để trưng bày huy chương và kỷ vật của con trai đem về sau mỗi giải đấu. Đúng là "hạnh phúc của bố mẹ" vì con!
Giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018" được đặt ở vị trí trang trọng nhất luôn nè. Xứng đáng làm!
Tấm hình kỷ niệm Văn Hậu đá giải U11 tại Thái Nguyên được xếp ngay cạnh bức ảnh anh chụp cùng ông Park. Ở giải đấu U11 năm đó, Văn Hậu cũng lần đầu tiên cầm những đồng lương tự kiếm được đem về biếu bố mẹ nha. Khoảnh khắc "con lớn rồi" chính là đây!
Nguồn: soha.vn