Mỗi dịp Tết đến xuân về, ngoài việc sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè thì điều mà hội xa quê mong chờ nhất chính là... được ăn lại những món ăn tuổi thơ của mình!
Không phải món gì cao sang đắt đỏ hay cầu kỳ phức tạp đâu nha. Đó là những món ăn đơn giản, mộc mạc nhưng mang đậm hương vị quê nhà, chỉ có ở quê mình mới có vậy đó. Có khi chỉ là một bát canh chua nấu cá, một đĩa gỏi đu đủ, hay mấy miếng thịt kho tàu của mẹ nấu... mà đủ làm tim ta rung rinh rồi!
Món ăn quê không chỉ là thức ăn, mà còn là ký ức tuổi thơ, là tình yêu thương của gia đình, là cái vị mà dù có đi đâu xa, ăn món gì đắt tiền cũng không thể thay thế được.
Nguồn: tinhte.vn