Chắc hẳn ai cũng từng tò mò tại sao lục địa Châu Mỹ lại có tên là "America" phải không nào? Câu chuyện này liên quan đến một tấm bản đồ siêu iconic và một nhà thám hiểm may mắn hơn cả Columbus đấy!
Vào đầu thế kỷ 16, khi châu Âu đang sốt ruột muốn khám phá thế giới mới, có một tấm bản đồ được vẽ ra đã thay đổi lịch sử mãi mãi. Đó chính là bản đồ của nhà địa lý học người Đức Martin Waldseemüller năm 1507 - tấm bản đồ đầu tiên đặt tên "America" cho lục địa phương Tây.
Plot twist là tên này không được đặt theo Christopher Columbus - người được coi là "phát hiện" ra châu Mỹ năm 1492 - mà lại theo Amerigo Vespucci, một nhà thám hiểm người Italy khác. Vespucci đã thực hiện nhiều chuyến đi đến bờ biển Nam Mỹ và là người đầu tiên nhận ra rằng đây là một "thế giới mới" hoàn toàn, chứ không phải một phần của châu Á như Columbus từng nghĩ
Waldseemüller, dựa trên những bức thư và báo cáo của Vespucci, đã quyết định đặt tên vùng đất mới này là "America" - phiên bản La-tinh hóa của tên Amerigo. Trong bản đồ của ông, tên "America" được ghi rõ ràng trên khu vực Nam Mỹ. Từ đó, cái tên này dần được sử dụng rộng rãi cho cả lục địa.
Điều đặc biệt là bản đồ Waldseemüller cực kỳ hiếm luôn nha! Chỉ có một bản gốc còn tồn tại đến ngày nay, và nó được Thư viện Quốc hội Mỹ mua lại vào năm 2003 với giá 10 triệu USD - trở thành tấm bản đồ đắt giá nhất từng được mua.
Còn Columbus thì sao? Mặc dù ông là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Tây bán cầu (nếu không tính người Viking), nhưng ông vẫn mãi tin rằng mình đã tìm ra con đường mới tới châu Á. Có lẽ đó là lý do vì sao lục địa này không mang tên "Columbia" hay gì đó tương tự
Nguồn: tinhte.vn