Vé số 10k tặng nhân viên bỗng trúng 2 tỷ: Sếp hứa chia đều rồi quay xe, còn lén lút thay camera

Chuyện drama của ông chủ T và 18 nhân viên này xịn sò hơn cả phim luôn nha! Tháng 1/2021, ổng hứa chia đều tiền trúng số rồi cuối cùng... phản lại lời hứa, cái kết khiến nhiều người phải ngã ngửa

cb1347d95c56ab4d993d.jpg


**Plot twist từ tờ vé 10k**

Câu chuyện bắt đầu vào chiều ngày 07/01/2021 tại xưởng sản xuất bàn ghế inox của ông Trần Thanh T. Hôm đó ổng mua vé số tặng chị Nguyễn Thị Thu D một tờ, trước mặt cả lũ công nhân còn hứa hẹn rằng nếu trúng thì chia đều cho "anh em" có mặt hôm đó. Nghe xong cả xưởng ai cũng vui vẻ, coi như lời chơi cho vui thôi.

Nhưng mà... Cuối giờ chiều, sau khi nhờ người dò kết quả, chị D suýt ngất khi phát hiện tờ vé số vừa được tặng trúng giải Đặc biệt **2 tỷ đồng** luôn! Báo tin cho ông chủ, ổng liền cầm lại tờ vé xác nhận rồi bỏ vào túi, dặn mọi người đừng làm ầm ĩ.

Ông T hứa sẽ đi lãnh thưởng giúp và đợi đến Tết Nguyên đán sẽ chia tiền, lý do là sợ chia ngay thì công nhân nghỉ hết, không ai làm hàng kịp tết. Nghe hợp lý phết nên mọi người tin tưởng, tiếp tục cày cuốc mà không đòi lại tờ vé số.

**Đến Tết thì... lật kèo! **

Thế rồi đến ngày 28 Tết, ông T chỉ phát tiền thưởng Tết như mọi năm, còn chuyện chia 2 tỷ thì... im re luôn! Bực mình quá, chị D cùng 17 công nhân khác quyết định làm đơn kiện, đòi ông T trả lại số tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế và tiền Tết đã nhận, mỗi người được hơn **85 triệu đồng**.

**Ông chủ thay đổi lời khai + vợ vào cuộc**

Ra tòa, ông T lật lọng nói rằng không hề tặng vé số cho chị D, chỉ nhờ chị dò kết quả hộ vì điện thoại cũ không vào được internet. Vợ ổng cũng nhảy vào cuộc chiến, khẳng định tờ vé số là tài sản chung của vợ chồng nên ông T không thể tự ý tặng cho ai được.

**Nhưng mà... quá nhiều bằng chứng rồi bạn ơi! **

Tòa án không "ăn" những lý lẽ này đâu nhé! Các chứng cứ cho thấy sau khi trúng số, ông T có nhiều hành động đáng ngờ như:
- Tự ý **di dời camera giám sát** tại xưởng (lén lút thật sự)
- Nhờ người khác đi lãnh thưởng thay
- Khai báo mâu thuẫn về địa điểm lãnh thưởng

Tòa án nhấn mạnh rằng lúc ông T đưa vé số cho chị D, đó chỉ là **"tờ vé số chưa mở thưởng"** giá trị 10.000 đồng - một loại động sản không phải đăng ký và có giá trị rất nhỏ so với tài sản chung vợ chồng. Vậy nên ông T hoàn toàn có quyền tự quyết định tặng mà không cần hỏi vợ.

**Kết thúc có hậu cho team nhân viên! ✨**

Sau nhiều vòng tố tụng, Quyết định giám đốc thẩm đã giữ nguyên phán quyết cấp phúc thẩm, buộc ông Trần Thanh T phải **trả lại toàn bộ số tiền trúng thưởng cho 18 công nhân**. Vụ việc này mới đây còn được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chọn để phát triển thành **Án lệ số 80/2025/AL** luôn đó!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top