Ê, nghe xong câu chuyện này mà sốc nặng luôn á! Một anh vệ sĩ đang làm việc cho công ty An Ninh Nhất đã dùng chiêu "làm quen qua điện thoại" rồi hẹn gặp để... cướp xe và tống tiền nạn nhân
Hành vi của anh vệ sĩ này đã bị xác định là "chiếm đoạt tài sản của người khác" - nghe thôi đã thấy nghiêm trọng rồi đúng không nè!
Plot twist là khi các anh trinh sát phát hiện ra, ông bạn này còn định bỏ chạy luôn. Phải truy đuổi và TÁ HỎA - nổ súng cảnh cáo thì anh này mới chịu dừng lại. Drama level max luôn!
Theo kết quả điều tra ban đầu thì chuyện diễn ra như này nè: Anh Hoàng Nhật Thái quen với chị Trần Thị Thanh Ngân (SN 1997, ở TP Mỹ Tho) qua điện thoại.
Do có hẹn trước nên chị Ngân đến tận Bến xe khách Tiền Giang để đón. Thái còn tự nhận lái xe Air Blade của chị Ngân chở đi chợ mua đồ ăn. Vậy mà vừa chị Ngân xuống xe thì Thái phóng xe biến mất luôn!
Nhưng đỉnh cao của sự vô liêm sỉ là: phát hiện trong cốp xe có nhiều giấy tờ quan trọng của chị Ngân, Thái còn gọi điện tống tiền, đòi chuyển 13,5 triệu đồng qua ATM. Kiểu này là vừa cướp vừa tống tiền luôn, quá đáng!
Nguồn: soha.vn