Về quê thăm bố mẹ cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, nghe kể chuyện thuở "cực phẩm" của "người hùng" SEA Games 31

CocPinky7086

New member
98fb07a4030f1ad775aa.jpg


Bố mẹ "người hùng" Nhâm Mạnh Dũng đã không kìm được cảm xúc khi con trai cùng đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31 rồi nè!

Phút 84 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tối 22/5 - moment đi vào lịch sử đấy! Phan Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái chuẩn không cần chỉnh, Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu, bóng bay vào "góc chết" không cho Kawin cơ hội nào!

Sân Mỹ Đình lúc đó vỡ òa luôn các bạn ơi! Hơn 40.000 khán giả cùng ăn mừng chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo - bảo vệ ngôi vương thành công rồi! Trong đó có ông Nhâm Ngoan, 49 tuổi - bố của Dũng, xúc động không nói nên lời khi thấy con ghi bàn thắng quý giá nhất sự nghiệp.

cb399e4de143f1ee4e78.jpg


Từ chiều 22/5, cả gia đình ông Ngoan từ xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã lên tận Mỹ Đình (Hà Nội) để cổ vũ cho Dũng rồi. Ngồi trên khán đài, ông hồi hộp theo dõi từng bước di chuyển của con trai.

Đầu hiệp hai, Dũng được vào sân thay người. Phút 79, cơ hội đầu tiên nhưng chưa thành công. Đến phút 84 - phút lịch sử của SEA Games 31 xuất hiện, biến anh chàng số 17 thành "người hùng" với cú đánh đầu cực chuẩn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên và duy nhất của Dũng ở SEA Games 31, nhưng là bàn thắng để đời luôn á!

"Chúng tôi quá hạnh phúc", ông Ngoan nghẹn ngào chia sẻ. "Sức mạnh của bóng đá thật khủng khiếp, dù trời mưa nhưng hàng nghìn người hâm mộ vẫn lấp đầy sân Mỹ Đình. Chiến thắng này rất xứng đáng dành cho những người yêu bóng đá Việt Nam".

5ddbd9431a261c6895dd.jpg


953196c26949c2840f55.jpg


Không kịp gặp con trai chúc mừng, gia đình ông Ngoan phải về Thái Bình ngay trong đêm, 2h sáng mới về đến nhà. Đêm hôm đó ông mất ngủ luôn, cứ bật TV xem đi xem lại trận bóng đến tận 4h sáng. Thấu hiểu mood không nào!

Trước đó, dù gọi điện không được, Dũng đã để lại tin nhắn cảm ơn bố mẹ và gia đình đã vất vả lặn lội trong mưa gió lên Hà Nội cổ vũ.

"Khi nhận được tin nhắn của con, vợ chồng tôi thật sự hạnh phúc. Con nói, bàn thắng này xin dành tặng người hâm mộ và bố mẹ", ông Ngoan xúc động kể. Sáng hôm sau, căn nhà nhỏ ở quê đông nghẹt người đến chúc mừng luôn!

07ef5c5409ea342dbd9e.jpg


Nhâm Mạnh Dũng, 22 tuổi, là con thứ 2 trong gia đình bố mẹ làm nông. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu thể thao và đam mê bóng đá. Lớp 5, Dũng được chọn vào đội tuyển bóng đá cụm, rồi lên tỉnh Thái Bình thi đấu. Sau đó được Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Thái Bình phát hiện tài năng tại giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh.

Hai năm sau, anh được tuyển lên đội trẻ Viettel theo hợp đồng liên kết đào tạo với trường và sau đó được giữ lại đến giờ.

Lúc đầu ông Ngoan không ủng hộ con đi theo nghiệp bóng đá đâu, vì xót xa khi Dũng còn nhỏ đã phải xa bố mẹ.

"Hơn nữa, Dũng học rất giỏi đấy, đoạt giải 3 học sinh giỏi Toán cấp thành phố năm lớp 5 luôn! Ngày rút hồ sơ cho con theo nghiệp thể thao, thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm tiếc lắm, khuyên gia đình suy nghĩ kỹ vì học lực của Dũng rất xuất sắc", ông Ngoan nhớ lại.

Nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực, Nhâm Mạnh Dũng đã chứng minh tài năng của mình, khiến gia đình đồng thuận tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê. ⚽

75e6f0f0e4999596c95b.jpg


7413dcc072eec29a6705.jpg


3270a1944ffd0499e6a3.jpg




Dù còn khá trẻ nhưng Dũng đã nhiều lần góp mặt trong danh sách tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế. Năm 17 tuổi, anh xuất sắc đạt danh hiệu "Vua phá lưới" tại vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017. Hiện tại, anh đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nữa nhé!

Nhớ lại SEA Games 30, Nhâm Mạnh Dũng bị chấn thương rạn xương đòn nên không thể tham gia. Anh buồn và tiếc nuối rất nhiều. Ngày quay trở lại sân cỏ, tiền đạo trẻ quyết tâm và nỗ lực, tập luyện ngày đêm với cường độ cao để bù đắp.

Dũng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam từ năm 2020, chủ yếu chơi ở vị trí trung vệ lệch trái. Trước thềm SEA Games 31, Liễu Quang Vinh dính chấn thương, Dũng được trao cơ hội vì anh là một trong số ít cầu thủ thuận chân trái có thể đá nhiều vị trí.

Thấu hiểu nỗi vất vả của con và đồng đội cho SEA Games 31, trận nào có U23 Việt Nam, ông Ngoan đều đến sân trực tiếp cổ vũ hết mình!

"Tại SEA Games 31, con đã thực sự tỏa sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Gia đình tôi rất tự hào", người cha nghẹn ngào. Ông hy vọng chiến thắng lần này sẽ là động lực cho đội tuyển thi đấu thật tốt tại chung kết U23 Châu Á sắp tới.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top