LinhGirl2186
New member
Nhiều bạn trẻ giờ cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn được gia đình "chống lưng" về mặt tài chính nè!
Khác hẳn với suy nghĩ thông thường là Gen Z thích rời xa nhà để sống "độc lập đóa", giờ nhiều bạn trẻ lại đang quay về ở cùng ba mẹ sau một thời gian dài lập nghiệp ở thành phố. Ngoài việc được sống trong bầu không khí ấm áp, các bạn còn thừa nhận quyết định này còn giúp tiết kiệm tiền bạc hơn hẳn so với việc "một mình một nhà" kìa!
Bảo Ngọc (22 tuổi, Hà Nội) làm cô giáo tiếng Anh. Bạn ấy vừa chuyển về sống ở ngoại thành được khoảng 2 tháng sau khi tốt nghiệp Đại học.
"Một phần vì lý do gia đình là muốn ở gần mẹ, các chị và cháu hơn. Một phần nữa là để tiết kiệm chi phí sinh hoạt", Ngọc chia sẻ về lý do "bỏ phố về quê".
Ngọc kể rằng, ở thành phố chi phí sinh hoạt cao ngất nên khi chuyển về sống gần gia đình, bạn tiết kiệm được nhiều tiền hơn hẳn. Từ khi về quê, bạn đã "cắt" được hàng loạt khoản chi tiêu cố định hàng tháng thời còn là sinh viên như tiền thuê nhà, chi phí xăng xe đi lại...
"So với việc ở trọ, mình đã tiết kiệm được tiền thuê trọ (2 triệu đồng), tiền xăng xe (300 ngàn đồng) và tiền ăn. Mua sắm cũng ít đi vì ở quê không có quá nhiều sự lựa chọn như ở Hà Nội. Hồi trước, tổng chi phí mua sắm linh tinh mỗi tháng của mình là 5-6 triệu đồng. Ngoài ra, mình còn tiết kiệm được tiền đi gội đầu dưỡng sinh 4 buổi/tháng, tổng là 1,2 triệu đồng".
Tuy nhiên, nhược điểm về mặt tài chính khi về quê là lương sẽ không cao bằng ở thành phố, môi trường làm việc cũng hạn chế hơn. Bản thân Ngọc đã "rớt" một nửa thu nhập khi chấp nhận chuyển từ phố về quê. Hiện tại, do vừa chuyển chỗ ở mới không lâu nên Ngọc chỉ làm công việc freelancer. Bạn dành 2/3 tiền lương hàng tháng để tiết kiệm, còn lại thì đưa cho mẹ chi phí sinh hoạt.
"Ưu điểm khi về quê là đi làm gần nhà, tiết kiệm tiền thuê trọ, không mất chi phí phát sinh. Vì thế khoản tiền tiết kiệm của mình cũng tăng lên so với hồi ở trọ. Nhược điểm là không có chỗ vui chơi nhiều. Nếu muốn đi chơi thì mình phải đi khá xa", Ngọc nói.
Dẫu vậy Ngọc cho rằng dự định sinh sống ở quê của mình chỉ là kế hoạch tạm thời thôi. Nếu tìm được công việc "ưng ý" ở thành phố thì bạn cũng sẵn sàng đi làm xa nhà. Công việc mà Ngọc mong muốn nhất là nằm ở khu vực gần ngoại thành, thuận tiện để bạn "đi đi về về" sống cạnh mẹ.
Nhật Anh (23 tuổi, Hà Nội) làm nhân viên ngân hàng. Sau 2 năm đi làm, thu nhập của bạn là khoảng 18 triệu đồng/tháng. Nhật Anh nhận định, dù tiền lương không quá cao nhưng cũng đủ để có cuộc sống tiện nghi ở thành phố, cũng như có khoản tiết kiệm nhỏ.
Cách đây hơn 2 tháng, bạn cùng trọ của Nhật Anh chuyển về quê sinh sống sau khi tốt nghiệp Đại học. Cũng vì thế, Nhật Anh phải tìm một "roommate" mới nếu không muốn gánh quá nhiều tiền thuê nhà mỗi tháng. Tuy nhiên, việc tìm người ở cùng không dễ như bạn nghĩ.
"Thời điểm đó, hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của mình đều đã ổn định với chỗ trọ, hoặc có nhà riêng. Do đó, mình chỉ còn cách ở ghép cùng người lạ. Mình từng dành nửa tháng ở cùng nhà với một nhóm bạn quen trên mạng, nhưng đã chấp nhận bỏ tiền nhà một tháng đó, rời đi sớm vì tính cách đôi bên không hợp nhau".
Từ trải nghiệm ở cùng người lạ "flop", Nhật Anh quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ ở vùng ngoại ô, cách nơi làm việc 30km.
"Thời gian đầu, mình chỉ tính ở cùng bố mẹ khoảng 1 tháng rồi sẽ đi tìm nhà trọ. Bố mẹ cũng luôn giục con thuê nhà mới sớm vì họ sợ mình đi đường xa vất vả và nguy hiểm.
Nhưng chỉ sau vài ngày ở cùng nhà, mình quyết định ở với bố mẹ lâu dài luôn. Thứ nhất, mình thích không khí trong lành của vùng quê và cảm giác yên bình khi sống cạnh bố mẹ. Thứ hai, mình tính nửa năm sau chuyển vào TP.HCM sống nên việc chỉ thuê trọ trong nửa năm, rồi lại tìm người ở ghép càng khó khăn hơn. Thứ ba, một điều quan trọng hơn là việc ở quê giúp mình có thêm một khoản tiết kiệm cho các dự định tương lai".
Đều đặn mỗi tháng, sau khi nhận được lương, Nhật Anh lập tức chuyển 3 triệu tiền sinh hoạt cho mẹ. Số tiền còn lại, bạn dành 1/3 để chi tiêu sinh hoạt, còn lại để dành tiết kiệm. Vì nghĩ sắp chuyển đến thành phố mới sinh sống và có thể chi nhiều tiền để ổn định cuộc sống sau này nên Nhật Anh hiện dừng việc đầu tư cho các chuyến du lịch và hạn chế chi tiêu.
"Bố mẹ chưa đến tuổi nghỉ hưu, vẫn có nguồn thu nhập cố định. Họ cho mình tùy ý chi tiêu với thu nhập riêng mà không cần phụ gia đình. Dù mỗi tháng mình gửi bố mẹ 3 triệu đồng nhưng mình không mất tiền thuê nhà, mua đồ ăn như trước. Ví dụ như khi xe mình hết xăng, hoặc mình cần lấy đồ ship mà vận chuyển về nhà thì bố mẹ cũng sẽ trả các khoản chi phí đó".
Nhật Anh nói thêm, bản thân bạn thấy may mắn hơn các bạn ở tỉnh thành khác vì vẫn có thể ở gần bố mẹ. Bạn chia sẻ bố mẹ không coi việc mình về sống cùng là gánh nặng. Họ còn hỏi Nhật Anh có muốn cân nhắc không chuyển vào TP.HCM sống hoặc chuyển công tác về một đơn vị gần nhà để tiện ở gần bố mẹ hơn.
"Bố mẹ mình là người sống tình cảm, muốn con cái ở cạnh bên. Chỉ có một điều bố mẹ không hài lòng khi mình chuyển về quê là hàng ngày con đi lại khá xa.
Như mới đây, mình có gặp chút tai nạn giao thông nhỏ. Dù cơ thể xây xát chút ít thôi nhưng bố mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại mình chuyển ra trọ sống. Đó cũng là thứ mình trân trọng hơn khi về sống cùng bố mẹ. Vì khi ở thành phố, nhiều lúc mình thấy bản thân cô đơn và không có ai quan tâm nếu mình gặp tai nạn tương tự vậy.
Hiện tại nhìn nhiều bạn bè ở các tỉnh thành khác 'đau đầu' với tiền nhà, tiền tiêu mỗi tháng, mình vẫn biết ơn vì bản thân thấy thoải mái. Mình có thể phụ thuộc tài chính vào cha mẹ trong giai đoạn này", Nhật Anh tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn