Về quê chơi tình cờ nghe lén bố mẹ chồng nói chuyện, tôi ngã ngửa vì khối tài sản khủng không ngờ

Bin2k8

New member
Buồn có làm được gì đâu giờ, vì đấy là tài sản nhà chồng mà huhu

Mình là con gái thành phố, bố mẹ đều làm kinh doanh khá ổn. Còn nhà chồng thì ở quê, bố mẹ chồng cày cuốc suốt ngày để nuôi 3 anh em ăn học. Chồng mình là con cả, dưới còn một em trai và một em gái. Vì em trai là con út được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, nên cậu ta ham chơi lười học lắm. Em trai chồng chỉ học hết cấp 2 rồi suốt ngày lêu lổng với đám bạn, không có việc làm ổn định gì cả.

Em gái chồng thì lại ngoan ngoãn và chăm chỉ, học đại học xong là xin được việc luôn. Còn chồng mình thì chu đáo, sống có trách nhiệm, công việc cũng tốt nữa.

Hồi mình về làm dâu, mẹ chồng nói vì điều kiện kinh tế khó khăn lại phải chi cho đám cưới, nên bố mẹ chỉ tặng được chút quà nhỏ thôi. Lúc đó mình cũng không nghĩ nhiều, vì mình thích con người chồng nên mới kết hôn mà.

Ai ngờ sau đám cưới chưa đầy 1 tháng, em trai chồng dính vào cờ bạc, nợ nần tùm lum phải chạy trốn. Bố mẹ chồng thương con trai nên đứng ra trả hết số nợ đó, nửa tỷ luôn á!

684ade38eb374a2abaa3.jpg


Lúc đấy mình mới vỡ lẽ ra là bố mẹ chồng thực tế không khó khăn như họ từng nói. Trong lòng mình hơi khó chịu, nhưng tình hình em trai chồng cũng khó khăn nên mình chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với chồng.

Thật lòng mà nói, mẹ chồng đối xử với mình rất tốt. Hồi mình mang bầu con đầu, mẹ thường xuyên gửi lên nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ. Ngày mình sinh, mẹ lên túc trực cả ngày ở bệnh viện. Vừa ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã nắm tay mình rưng rưng nước mắt, hỏi có đau không, khiến mình cảm động tới tận tim . Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng cùng mẹ đẻ thay nhau lên chăm sóc mình.

Mình rất biết ơn mẹ chồng, nên từ 2 năm trước, mỗi tháng mình đều gửi cho ông bà 2 triệu. Mình xem đó là cách báo hiếu và hoàn thành nghĩa vụ của một người con dâu. Mỗi lần gửi tiền mình đều báo cho chồng biết và anh ấy cũng tán thành.

Cách đây vài ngày, vợ chồng mình đưa con về thăm ông bà nội. Chúng mình ở nhà 3 ngày luôn. Đó là khoảng thời gian mình vô cùng sung sướng. Con gái nhỏ có ông nội bế suốt ngày. Cơm ăn nước uống thì mẹ chồng lo hết. Vợ chồng mình chỉ nghỉ ngơi, đi dạo hoặc trò chuyện với hàng xóm thôi.

Tối hôm trước khi gia đình mình chuẩn bị quay lại thành phố, bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ lắm, đến gần khuya ai về phòng người nấy. Nhưng giờ này một việc xảy ra khiến mình thực sự sốc nặng! Cụ thể là nửa đêm, trong lúc đi vệ sinh mình bất ngờ thấy bố mẹ chồng còn ngồi dưới nhà nói chuyện.

Mình đi ra phía sau nhà thì tình cờ nghe được câu nói của mẹ: "Ông này, mảnh đất mà mình mua đợt trước đang được giá lắm đấy. Giờ bán chắc cũng được tầm 2 tỷ rồi. Tôi tính bán đi cho con gái sắp lấy chồng 500 triệu, số còn lại để dành sau này thằng út lấy vợ thì xây nhà và phòng thân dưỡng già. Còn vợ chồng nhà thằng cả đã có nhà cửa và công việc ổn định, con dâu lại đảm đang, tháo vát và biết vun vén nên không cần cho".

Mình nghe mà mình hụt hẫng luôn á . Trở về phòng, càng nghĩ mình càng thấy bất công và buồn bực. Lâu nay mình luôn đối xử tốt với bố mẹ chồng. Dù kinh tế không dư dả gì, vợ chồng mình vẫn cố gắng mỗi tháng biếu ông bà 2 triệu. Đặc biệt, mình luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình, mình cũng nghĩ bà đối với mình như con gái nhưng có lẽ không phải vậy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top