Cho đến giờ, chị An vẫn thấy mình quyết định chuẩn không cần chỉnh luôn!
Giờ này, nhiều gia đình trẻ ở thành phố đang bắt đầu nghĩ đến chuyện "dời đô" về quê - nơi mà không gian rộng thênh thang, không khí trong lành muôn phần, và quan trọng nhất là để con có tuổi thơ "sống thật" chứ không phải "sống ảo" trong bốn bức tường. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy An (32 tuổi) và anh Trương Quốc Anh (35 tuổi) tại Thới Lai, Cần Thơ chính là case study điển hình cho trend này đây!
Từ hồi đại học đến giờ đã hơn 10 năm "lăn lộn" ở phố, gia đình chị An đã quen thuộc với guồng quay vội vã của đô thị rồi. Nhưng đến giữa năm 2025, khi bé thứ hai chào đời, họ quyết định "quay xe" về quê. Và đây không phải quyết định kiểu "tự nhiên tôi muốn thế" đâu nhé, mà là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, "duyên trời định sẵn" luôn ấy!
Chị An kể lại, trước khi về quê, chị từng làm giáo viên tiếng Anh tự do, sau đó nghỉ ở nhà chăm con và đan len kiếm thêm. Nhờ có người chị "chỉ đường" tận tình, chị bắt đầu bán online các loại thực phẩm sạch mà gia đình vẫn dùng hàng ngày. Nhờ vậy mà đã có sẵn lượng khách quen "chất" rồi, nên khi về vườn thì việc kinh doanh vẫn cứ smooth như bình thường.
Còn anh chồng thì vốn làm thợ điện lạnh tự do, vẫn tiếp tục công việc mặc dù phải đi xa hơn khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng mà mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi nên thu nhập của gia đình vẫn ổn định, không bị "ảnh hưởng" mấy.
Khi về quê, cuộc sống của cả nhà đổi khác hẳn luôn á! Chị An nhớ lại hồi ở phố, gia đình chỉ có căn phòng trọ chật hẹp, anh chồng cày cuốc cả ngày, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Cuộc sống lặp đi lặp lại đơn điệu vô cùng, con cũng không có không gian hay bạn bè để chơi cùng. Buồn lắm luôn!
Nhưng về quê thì khác hẳn nha! Bé nhà chị "flex" kỹ năng thích nghi cực nhanh. Có anh chị họ hàng và lũ bạn hàng xóm đùa nghịch cùng, được tung tăng ngoài trời, "nghịch đất nghịch cát" thỏa thích, hòa mình vào thiên nhiên. Không còn bị nhốt trong phòng máy lạnh chật hẹp như ở phố nữa, không khí thoáng đãng, gió mát tự nhiên khiến cả mẹ con đều thấy khỏe re, vui tươi hơn hẳn!
Căn nhà mới mà vợ chồng chị dựng lên là combo gỗ và tôn, vừa cozy vừa tiện lợi. Bé có cả khu vui chơi trong nhà lẫn sân vườn rộng rãi ngoài trời. Mỗi chiều về, bé cùng bố ra vườn trồng cây, chèo xuồng, hái bông súng, giăng lưới câu cá - những trải nghiệm mà ở phố thì chỉ được xem trên tivi thôi. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp bé rèn luyện kỹ năng sống, mà còn tạo nên kho ký ức tuổi thơ đáng nhớ "xịn sò"!
Chị An share thêm rằng, quyết định về quê hoàn toàn match với "mục tiêu sống" của gia đình: hướng đến cuộc sống tối giản, ăn toàn thực phẩm sạch, tận dụng mảnh vườn của bố mẹ và sống chánh niệm theo lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
"Con cái học hành, mình không đòi hỏi cao siêu gì đâu. Chỉ mong con trở thành người tốt, có lòng nhân ái, biết học hỏi và sống gần gũi với thiên nhiên. Ngày nay công nghệ phát triển đầy đủ rồi, con sẽ không bị lạc hậu đâu, nhưng tuổi thơ tươi đẹp và kỹ năng sống mới là thứ quan trọng nhất".
Nguồn: soha.vn
Giờ này, nhiều gia đình trẻ ở thành phố đang bắt đầu nghĩ đến chuyện "dời đô" về quê - nơi mà không gian rộng thênh thang, không khí trong lành muôn phần, và quan trọng nhất là để con có tuổi thơ "sống thật" chứ không phải "sống ảo" trong bốn bức tường. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy An (32 tuổi) và anh Trương Quốc Anh (35 tuổi) tại Thới Lai, Cần Thơ chính là case study điển hình cho trend này đây!
Từ hồi đại học đến giờ đã hơn 10 năm "lăn lộn" ở phố, gia đình chị An đã quen thuộc với guồng quay vội vã của đô thị rồi. Nhưng đến giữa năm 2025, khi bé thứ hai chào đời, họ quyết định "quay xe" về quê. Và đây không phải quyết định kiểu "tự nhiên tôi muốn thế" đâu nhé, mà là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, "duyên trời định sẵn" luôn ấy!
Chị An kể lại, trước khi về quê, chị từng làm giáo viên tiếng Anh tự do, sau đó nghỉ ở nhà chăm con và đan len kiếm thêm. Nhờ có người chị "chỉ đường" tận tình, chị bắt đầu bán online các loại thực phẩm sạch mà gia đình vẫn dùng hàng ngày. Nhờ vậy mà đã có sẵn lượng khách quen "chất" rồi, nên khi về vườn thì việc kinh doanh vẫn cứ smooth như bình thường.
Còn anh chồng thì vốn làm thợ điện lạnh tự do, vẫn tiếp tục công việc mặc dù phải đi xa hơn khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng mà mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi nên thu nhập của gia đình vẫn ổn định, không bị "ảnh hưởng" mấy.
Khi về quê, cuộc sống của cả nhà đổi khác hẳn luôn á! Chị An nhớ lại hồi ở phố, gia đình chỉ có căn phòng trọ chật hẹp, anh chồng cày cuốc cả ngày, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Cuộc sống lặp đi lặp lại đơn điệu vô cùng, con cũng không có không gian hay bạn bè để chơi cùng. Buồn lắm luôn!
Nhưng về quê thì khác hẳn nha! Bé nhà chị "flex" kỹ năng thích nghi cực nhanh. Có anh chị họ hàng và lũ bạn hàng xóm đùa nghịch cùng, được tung tăng ngoài trời, "nghịch đất nghịch cát" thỏa thích, hòa mình vào thiên nhiên. Không còn bị nhốt trong phòng máy lạnh chật hẹp như ở phố nữa, không khí thoáng đãng, gió mát tự nhiên khiến cả mẹ con đều thấy khỏe re, vui tươi hơn hẳn!
Căn nhà mới mà vợ chồng chị dựng lên là combo gỗ và tôn, vừa cozy vừa tiện lợi. Bé có cả khu vui chơi trong nhà lẫn sân vườn rộng rãi ngoài trời. Mỗi chiều về, bé cùng bố ra vườn trồng cây, chèo xuồng, hái bông súng, giăng lưới câu cá - những trải nghiệm mà ở phố thì chỉ được xem trên tivi thôi. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp bé rèn luyện kỹ năng sống, mà còn tạo nên kho ký ức tuổi thơ đáng nhớ "xịn sò"!
Chị An share thêm rằng, quyết định về quê hoàn toàn match với "mục tiêu sống" của gia đình: hướng đến cuộc sống tối giản, ăn toàn thực phẩm sạch, tận dụng mảnh vườn của bố mẹ và sống chánh niệm theo lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
"Con cái học hành, mình không đòi hỏi cao siêu gì đâu. Chỉ mong con trở thành người tốt, có lòng nhân ái, biết học hỏi và sống gần gũi với thiên nhiên. Ngày nay công nghệ phát triển đầy đủ rồi, con sẽ không bị lạc hậu đâu, nhưng tuổi thơ tươi đẹp và kỹ năng sống mới là thứ quan trọng nhất".
Nguồn: soha.vn