Về quê bán xôi thôi! ✨

1c721f7db1ca2b5289be.jpg


Chuyện là mình đang ngồi đây viết về chủ đề "Thôi về bán xôi" nè. Nghe có vẻ chill nhưng thực ra đây là một câu nói mang sâu xa lắm đó!

Bao giờ cũng vậy, khi cuộc sống trong thành phố quá áp lực, deadlines chồng chất, sếp gọi điện lúc 11h đêm, lương thì không đủ sống - ai mà chẳng từng thầm nghĩ: "Thôi về quê bán xôi cho nhẹ đầu!" ‍

"Bán xôi" ở đây không chỉ đơn giản là nghề bán xôi thật sự đâu nha. Nó giống như một lối thoát, một giấc mơ về cuộc sống đơn giản hơn, ít drama hơn. Không phải lo KPI, không phải sợ bị ghosting sau buổi phỏng vấn, không phải fake smile với đồng nghiệp toxic. Chỉ cần dậy sớm, nấu nồi xôi thơm phức, ngồi bán ở góc phố quen thuộc, gặp gỡ hàng xóm láng giềng. Vibe peaceful phết! ☮️

Nhưng mà thực tế thì sao? Bán xôi cũng không dễ như mình tưởng đâu. Phải dậy từ 4-5h sáng, đứng bếp cả tiếng đồng hồ, rồi ngồi chờ khách từ sáng đến trưa. Thu nhập không ổn định, ngày được ngày không. Vậy mà vẫn có người làm và thành công, thậm chí còn mở chuỗi cửa hàng cơ!

Thế nên câu "Thôi về bán xôi" thực chất là lời than thở, là cách chúng mình xả stress khi mệt mỏi. Nó như kiểu "Em nghỉ làm người, làm ma cho nhẹ đầu" vậy - nói cho vui, chứ không ai thực sự định bỏ hết đi làm nghề khác đâu (hoặc có chứ nhỉ? ).

Quan trọng là mình phải tìm được balance trong cuộc sống hiện tại. Làm việc có áp lực thì phải biết cách relax, biết lúc nào nên chăm chỉ, lúc nào nên dừng lại. Đừng để bản thân kiệt sức đến mức... thật sự phải về bán xôi!

Cuối cùng thì dù làm nghề gì, ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc và sức khỏe của bản thân. Nếu thật sự muốn về quê bán xôi và cảm thấy đó là con đường của mình, thì cứ làm thôi! Ai bảo bán xôi không thể thành công và hạnh phúc?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top