Về quê ăn Tết thôi

3fabc8f7332daa828dbb.jpg


Chào mừng đến với series "Tết đã cận kề rồi mà sao tim anh vẫn lạnh tanh"

Những ngày cận Tết thế này, ai cũng háo hức đếm ngược từng ngày để về quê sum họp cùng gia đình. Mà thật sự thì không khí Tết ở quê mới là chất nhất, không gì sánh bằng được luôn á!

Từ hồi còn nhỏ xíu, mỗi dịp Tết đến là tụi mình lại được nghe câu "Tết này về quê ăn Tết nha con" là đã thấy vui rồi. Vì về quê nghĩa là được gặp lại ông bà, họ hàng, được chạy nhảy tung tăng trên những cánh đồng xanh mướt, được thưởng thức những món ăn truyền thống do chính tay mẹ và bà ngoại/bà nội làm ra

Không khí ở quê vào dịp Tết thực sự khác hẳn so với thành phố đông đúc ồn ào. Mọi thứ như chậm lại, yên bình hơn, ấm cúng hơn. Từ việc cùng nhau gói bánh chưng, nấu mứt, treo câu đối đỏ, cho đến những câu chuyện tâm tình bên mâm cơm sum vầy - tất cả đều tạo nên một cái Tết trọn vẹn nhất.

Còn nhớ những buổi sáng Tết mặc áo mới, đi chúc Tết khắp làng, được nhận lì xì từ bà con hàng xóm, rồi tụ tập với lũ bạn để đốt pháo giấy (thời còn được phép nha) hay chơi đủ thứ trò chơi dân gian không? Hồi đó giản đơn mà sao vui đến thế nhỉ?

Giờ lớn lên rồi, có người phải ở lại thành phố làm việc, có người đi xa không về được, nhưng chắc chắn trong lòng ai cũng thầm mong được "về quê ăn Tết" một lần nữa. Vì đó là nơi ta có những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ nhất, là nơi có những người thân yêu đang chờ mình về.

Nếu năm nay bạn may mắn được về quê, hãy trân trọng từng khoảnh khắc nhé! Hãy dành thời gian bên gia đình, hãy ghi lại những hình ảnh đẹp, và hãy tận hưởng không khí Tết quê hương thật trọn vẹn.

Còn nếu chưa về được, thì cũng đừng buồn quá, hãy gọi điện về hỏi thăm ông bà, bố mẹ, và hứa rằng Tết sau nhất định sẽ về nhé! ❤️

Chúc mọi người một cái Tết đoàn viên, ấm áp và tràn ngập tiếng cười! Về quê ăn Tết thôi các bạn ơiiii!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top