"Về quê ăn Tết" nghe thì chill nhưng thật ra là cả một cuộc chiến sinh tồn đối với người dân Trung Quốc đấy các bạn ơi!
Hằng năm cứ đến dịp Tết là cả nước Trung Quốc lại rơi vào cảnh "battle royale" giành vé tàu về quê. Ở đất nước đông dân nhất thế giới, việc về quê ăn Tết từ lâu đã trở thành một cơn ác mộng "kinh điển" khiến ai nghe cũng phải... toát mồ hôi hột, nhưng mà năm nào cũng phải gồng mình đối mặt thôi!
Cảnh tượng đông đúc ở các ga tàu Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết thì thật sự là "rợn người" luôn á!
Thêm vào đó, mùa đông năm nay người dân Trung Quốc còn phải hứng chịu trận rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua nữa chứ. Không chỉ nhiệt độ drop xuống âm kinh khủng mà nhiều nơi còn có tuyết rơi sau bao nhiêu năm "mất tích". Thời tiết khắc nghiệt vậy nên đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, và giao thông cũng bị ảnh hưởng theo luôn!
Sau khi tốn công "cày cuốc" giành giật vé tàu, người dân Trung Quốc lại phải trải qua cuộc chiến chen chúc đến mức nghẹt thở trong nhà ga để lên tàu về quê. Trước kỳ nghỉ Tết vài ngày, các ga tàu ở Trung Quốc đã thường xuyên ở trong tình trạng quá tải cực độ rồi. Những chuyến tàu bị delay hoặc cancel vì lý do thời tiết càng khiến cho hành trình về quê ăn Tết của người dân Trung Quốc trở nên "nightmare mode" hơn bao giờ hết!
Chắc chắn nhiều bạn sẽ phải "đứng hình" khi nhìn thấy khung cảnh được chụp vào lúc 19 giờ ngày 1/2 tại ga tàu Quảng Châu này đây! Nhìn mà muốn ngất luôn á!
Vì thời tiết xấu kèm theo sự cố kỹ thuật, có tới 27 chuyến tàu đã bị delay khiến hàng nghìn người phải nằm vật vờ đợi chờ trong nhà ga. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy thương luôn!
Các cơ quan chức năng đã phải khuyến cáo người dân không nên đến nhà ga trước giờ khởi hành quá 3 tiếng để tránh phải đợi chờ quá lâu. Mẹo hay đấy nhưng mà trong tình hình này thì...
Buổi chiều ngày 1/2, sảnh chờ tàu ở nhà ga Hàng Châu chật kín người như... hội chợ vậy trời!
Nguồn: kenh14.vn