SunKute6170
New member
Từ chiều đến tối nay, dân tình ùn ùn kéo về bến xe Miền Đông để về quê đón Tết, khiến các tuyến đường xung quanh tắc cứng như tịt luôn á Các bé nhỏ ngủ luôn trên xe, còn người lớn thì lừ đừ nhích từng tí một về bến vì kẹt xe hàng giờ đồng hồ.
Đến gần 20h ngày 9/2 (24 tháng Chạp) thì tình hình vẫn chưa khá hơn tí nào, kẹt xe vẫn kéo dài mấy km quanh khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) luôn.
Theo như ghi nhận thì cảnh kẹt xe ở khắp các ngả đường dẫn về bến xe Miền Đông đã bắt đầu từ khoảng 3h chiều rồi. Tình trạng này kéo dài đến tận tối vì lượng người càng về đêm càng đông nghẹt thở
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) ùn tắc kinh hoàng đến mức nhiều em bé đã ngủ gục luôn trên xe máy rồi này Còn từ cầu Bình Triệu đổ về đường Đinh Bộ Lĩnh để vào bến xe Miền Đông cũng kẹt không kém.
Xe khách, ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng tí một về bến. Nhiều xe máy khi bị dính kẹt xe nên tìm đường tắt qua hẻm khiến giao thông khu vực trước bến xe Miền Đông càng thêm rối loạn hơn nữa
Trong khi đó, bên trong bến xe Miền Đông, hàng nghìn người vật vờ trên ghế để chờ xe xuất bến. Lượng khách mang theo hành lý lỉnh kỉnh đổ về bến mỗi lúc một đông. Thậm chí nhiều người vì quá mệt đã ngủ gục ngay trên ghế luôn.
Nhìn những hình ảnh mệt mỏi trên đường về quê ăn Tết sum vầy của mọi người mà thấy thương quá đi
Hầu hết mọi người về quê đều trong tình trạng mệt mỏi vì kẹt xe ở nhiều ngã đường. Thậm chí có người phải đi bộ từ cầu Bình Triệu để vào bến xe vì giao thông ùn tắc quá trời luôn.
Cầu Bình Triệu lúc gần 8h tối, hàng nghìn phương tiện vẫn ùn ứ từ trên cầu xuống.
Nguồn: kenh14.vn