Chuyện này vừa cười vừa thương luôn các bạn ơi!
Mới đây, một cô gái Gen Z sinh năm 2000 ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về quê ăn Tết khiến ai nghe cũng phải "a dua". Cô nàng 23 tuổi này đang sống và làm việc ở thành phố khác, năm nay về quê sớm để sum họp cùng gia đình nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" đến vậy.
Trước khi về, có một bà mối cứ liên tục gọi điện hỏi thăm xem cô về nhà lúc nào. Lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thật sự là không ngờ "drama" lại đến nhanh như vậy luôn!
Vừa về tới nhà chưa đầy 10 phút - chưa kịp thở là 3 chiếc xe hơi của các chàng trai đến "xem mắt" đã xếp hàng ngay trước cửa rồi. Và đây chỉ là khởi đầu thôi nhé! Suốt cả tuần cô ở nhà, mỗi ngày phải gặp từ 2-3 người, có hôm lên tới 5-6 người luôn Cô gái than thở: "Điều này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của mình!"
Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh tượng "khủng hoảng" trước cửa nhà được đăng tải lên mạng xã hội, dân mạng Trung Quốc đã vào bàn tán ầm ĩ về chủ đề mai mối và xem mắt dịp Tết. Nhiều người tỏ ra rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái.
Theo một số netizen Trung Quốc tiết lộ, nghề bà mối cũng khá béo bở đấy nhé! Nếu mai mối thành công, họ nhận từ 10.000 đến 20.000 tệ (tầm 35 đến 70 triệu đồng). Thậm chí ngay cả khi xem mắt không thành, họ vẫn được 200 tệ (khoảng 700.000 đồng) tiền "điện thoại"
Một bạn netizen hài hước bình luận: "Cứ như đi phỏng vấn xin việc vậy á. Nghỉ Tết về quê định thư giãn cho thoải mái, ai dè lại áp lực thế này."
Nhiều người cho rằng việc ép con cháu đi xem mắt làm không khí Tết trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Giới trẻ không có thời gian nghỉ ngơi, relax mà bị cuốn vào vòng xoáy mai mối liên tục.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, một cô gái Gen Z sinh năm 2000 ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về quê ăn Tết khiến ai nghe cũng phải "a dua". Cô nàng 23 tuổi này đang sống và làm việc ở thành phố khác, năm nay về quê sớm để sum họp cùng gia đình nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" đến vậy.
Trước khi về, có một bà mối cứ liên tục gọi điện hỏi thăm xem cô về nhà lúc nào. Lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thật sự là không ngờ "drama" lại đến nhanh như vậy luôn!
Vừa về tới nhà chưa đầy 10 phút - chưa kịp thở là 3 chiếc xe hơi của các chàng trai đến "xem mắt" đã xếp hàng ngay trước cửa rồi. Và đây chỉ là khởi đầu thôi nhé! Suốt cả tuần cô ở nhà, mỗi ngày phải gặp từ 2-3 người, có hôm lên tới 5-6 người luôn Cô gái than thở: "Điều này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của mình!"
Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh tượng "khủng hoảng" trước cửa nhà được đăng tải lên mạng xã hội, dân mạng Trung Quốc đã vào bàn tán ầm ĩ về chủ đề mai mối và xem mắt dịp Tết. Nhiều người tỏ ra rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái.
Theo một số netizen Trung Quốc tiết lộ, nghề bà mối cũng khá béo bở đấy nhé! Nếu mai mối thành công, họ nhận từ 10.000 đến 20.000 tệ (tầm 35 đến 70 triệu đồng). Thậm chí ngay cả khi xem mắt không thành, họ vẫn được 200 tệ (khoảng 700.000 đồng) tiền "điện thoại"
Một bạn netizen hài hước bình luận: "Cứ như đi phỏng vấn xin việc vậy á. Nghỉ Tết về quê định thư giãn cho thoải mái, ai dè lại áp lực thế này."
Nhiều người cho rằng việc ép con cháu đi xem mắt làm không khí Tết trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Giới trẻ không có thời gian nghỉ ngơi, relax mà bị cuốn vào vòng xoáy mai mối liên tục.
Nguồn: soha.vn