Về nhà trọ gọi cửa hoài không thấy con trả lời, mẹ phá cửa thì phát hiện con trai đã gục chết trong vũng máu

BinCandy

New member
5d5b59daeac7f80f5e32.jpg


Tối hôm đó, sau ca làm việc mệt nhoài, bà mẹ về tới phòng trọ gọi cửa liên tục nhưng không thấy Tuấn Anh phản hồi gì. Cảm thấy có gì đó không ổn, người mẹ đã vội vàng nhờ mọi người phá cửa vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng sốc nặng - con trai bà đã gục chết trên vũng máu

Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 20h ngày 4/6 tại một phòng trọ nằm trên đường ĐT746, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991, quê tỉnh Đồng Nai).

135b58f4d1bc00fa252f.jpg


Đứng ngoài cửa phòng, người mẹ đã gõ cửa và gọi con nhiều lần nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại. Cảm giác bất an cứ đè nặng, bà liền nhờ những người xung quanh đến phá cửa. Khi mọi người xông vào trong thì chứng kiến cảnh tượng không ai muốn thấy - Tuấn Anh đã gục chết trong vũng máu.

Nhận được tin báo, công an TX Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và lấy lời khai từ những người chứng kiến.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top